Từ KHU BẢO TỒN LAN RỪNG VƯỜN TROH BƯ đến LÂU ĐÀI YẾN - BUÔN ĐÔN

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2902
  • Tổng lượt truy cập 10,148,606

Fanpage facebook

  • Từ KHU BẢO TỒN LAN RỪNG VƯỜN TROH BƯ đến LÂU ĐÀI YẾN - BUÔN ĐÔN

Ngày đăng: 04/11/2021, 03:12 pm
Từ KHU BẢO TỒN LAN RỪNG VƯỜN TROH BƯ đến LÂU ĐÀI YẾN - BUÔN ĐÔN

Từ KHU BẢO TỒN LAN RỪNG VƯỜN TROH BƯ đến LÂU ĐÀI YẾN - BUÔN ĐÔN – Hành trình của giấc mơ Du lịch Nông nghiệp Farmstay Đắk Lắk

Như vậy là em đã quyết định trở lại với trang Web này nhưng không còn chỉ dành riêng cho Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư nữa mà sẽ là sự kết hợp với cái Lâu đài Yến -Buôn Đôn em đang làm. Vì số là sau khi cơ bản hoàn thiện xong Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư rồi buộc phải cho thuê làm Du lịch sinh thái vì đuối sức và không nỡ để nó mãi bó mình bé tẹo trong cái áo "Trang trại du lịch" và thay vào đó là em làm thêm cái Lâu đài Yến -Buôn Đôn. Lâu đài Yến -Buôn Đôn bắt đầu đơn giản chỉ là để cho có chỗ để gia đình em chơi hấp dẫn những ngày nghỉ cuối tuần phải bỏ phố về vườn, để chăm sóc cái vườn tiêu và nhà yến hay là nơi em có thể tiếp tục biến giấc mơ hồi bé con thành hiện thực: "Về một Khu nông trại có nhà nghỉ cuối tuần của riêng mình". Tuy nhiên,  nó ở một vị trí có phong cảnh quá đẹp càng làm càng thấy mê, càng không muốn dấu nó để chơi riêng một mình nên em sẽ tiếp tục sửa sang, nâng cấp cơ sở hạ tầng của Farm. Em muốn Lâu đài Yến sẽ nối tiếp hành trình chinh phục giấc mơ Du lịch Nông nghiệp Farmstay Đắk Lắk mà Bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư còn dang dở với kiểu du lịch dân dã và  thân thiết, gần gụi với mọi người để khi đến sẽ phải lòng, khi xa phải nhớ đến, để làm sao cho mọi người sẽ có được cảm giác ấm áp giống như em, được trở về ngôi nhà thân yêu ở quê hương thôn dã, nơi có không khí trong lành, còn nếp sống chậm rãi, nhẹ nhàng và thân thiện xem như  góp 1 phần nho nhỏ làm đẹp cho Dak Lak - quê hương thứ 2 của em. Hihi.

Các hoạt động khác