Phải chăng là... sứ mệnh?

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 12347
  • Tổng lượt truy cập 10,284,955

Fanpage facebook

  • Phải chăng là... sứ mệnh?

Ngày đăng: 27/02/2017, 01:55 pm
Phải chăng là... sứ mệnh?

Xây dựng thành công vườn Troh Bư - Buôn Đôn với mình Phải chăng là... sứ mệnh?
Cái đích cuối cùng...Troh Bư sẽ trở thành một vườn cảnh đẹp nổi tiếng ở Dak Lak - Tây nguyên - Việt Nam.
Để làm được điều đó,  Troh Bư có 3 mục tiêu quan trọng:
Khu bảo tồn lan rừng; vườn Thực vật và vườn Muôn hoa.
Mình.... ai cũng bảo số sướng,  tự dưng thích sướng thêm với cái Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư - Buôn Đôn (Trohbu Botanic Garden) này thì đành chấp nhận phải khổ đau thôi.
46 tuổi, sức đã mỏi lắm lắm.
Giờ chỉ là ...ngày nghỉ vào vườn chơi, vác cuốc đi trồng, chăm qua quýt số cây có trong vườn cũng đủ mệt tê tái.
Thời gian qua mình đúng hơi có nhiều suy nghĩ.
Và tự dưng thấy tin tưởng ngập tràn là có lẽ mình chính là được ông trời già giao sứ mệnh phải làm cho được cái Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư - Buôn Đôn (Trohbu Botanic Garden) này cũng nên. 
Ngày trước... nghĩ là do đam mê nên khổ thôi nhưng có lẽ không phải vậy.
Bởi vì, mình cứ như bị thúc ép phải làm và có quá nhiều ưu đãi ông trời già sắp đặt để có một Trohbu Botanic Garden  như hôm nay.
Thực tình nhìn lại chặng đường 22 năm và những gì phải bỏ ra, mình không nghĩ mình có thể thành công đến như thế. 
Giấc mơ vườn Troh Bư ngày đầu làm... mình nghĩ chỉ bằng 1/10 Trohbu Botanic Garden hôm nay là mình đủ mãn nguyện rồi.
Trohbu Botanic Garden hôm nay... có thể không được như nhiều người đến thăm và kì vọng.
Nhưng bản thân mình cũng là người cầu toàn nên hơn ai hết, mình cũng mong Trohbu Botanic Garden đẹp trọn vẹn như mọi người.
Chỉ có điều sức không theo nổi lòng,  mình nghĩ đã đến lúc phải nghĩ sao cho thật đơn giản.
Mình đã rất cố gắng.
Tuy nhiên, có quá nhiều khó khăn vấp phải trong khi làm.
Nhất là...thời gian gần đây, để cứu giấc mơ bảo tồn lan, mình đã phải hợp tác kinh doanh, cho thuê làm du lịch để đổi lấy sự tài trợ về chăm sóc và bảo vệ trong lúc sức cùng, lực kiệt.
Đánh đổi lại mình bị mất tự do và hoàn toàn lệ thuộc vào ý chí của chủ đầu tư.
Tuy nhiên, sự khởi đầu khó khăn và nguồn thu đang còn quá hạn chế có lẽ làm phía đối tác cũng đau đầu không mạnh tay vào chăm sóc cây, lan và hoa.

Sông có khúc, người có lúc, mình không thể có được tất cả như mình muốn.
Giờ thực ra mình giữ được lan bố mẹ trong vườn cho tốt để tự gieo giống tự nhiên trong Troh Bư và cho vùng lân cận là mãn nguyện chuyện làm bảo tồn lan của mình rồi.

Nên mình nghĩ có khi nên nghĩ ....sứ mệnh của mình được giao cũng chỉ yêu cầu đến thế thôi.
Sứ mệnh đã được giao ... và mình bị buộc phải làm theo sứ mệnh.
Trời cao đã an bài... mình đã làm rất tốt Trohbu Botanic Garden cho đến ngày hôm nay.
Mình đã mỏi.... và thật sự đã rất mỏi.
Thôi thì chốt...nghĩ vậy đi cho đỡ tí xót ruột vậy.
Mọi người nếu đúng Troh Bư như thế là chưa đủ, chưa đúng, chưa xứng đáng xin rộng lượng tha thứ cho mình nheeeeeé. Hihi!


Nhất định ...Không buồn nữa.
Dù không nói ra ... nhưng chắc chắn thời gian rồi không thể nói em toàn vui.
Áp lực phải làm cho thành công cái Bảo tồn lan Troh Bư ... nhiều lúc dồn em muốn nghẹt thở.
Mở lại Trang Nhật ký, đúng từ lúc làm cái bảo tồn lan ... em mới chịu biết buồn.
Thời gian đầu, phấn khởi tiếp theo là âu lo, kể cả là ... hờn dỗi.
Em nghĩ đúng sai mà, tưởng sẽ được ủng hộ ... dưng mà sai.
Ngày ấy kiểm tra thử ý tưởng, thấy trang Dalatrose ... nói chuyện này đã lắm.
Khí thế hừng hực luôn, chỉ còn chốt địa điểm thôi... cái là xong béng luôn.
Nhưng phân tích ... không thấy chỗ nào hợp.
Vì mọi người, nhắm chọn vườn Bách thảo ... đúng khó thay.
Chớp thời cơ được làm người đầu tiên ... em hi vọng.
Nhưng càng làm ... lại càng thấy mình sai.
6 năm làm bảo tồn, người giúp ... đếm đầu ngón tay được.
Còn kẻ trộm, thì nhiều ... đúng nghĩa là cơ man.
Em vất vả, nên kêu ca ... để xả tí stress.
Chứ ngẫm ra được rồi, vì bạn ... mách cho em.
Thực ra vườn Troh Bư ... là cá nhân tạo dựng.
Có gắn mác bảo tồn ...vẫn của cá nhân em.
Mà bảo tồn cái gì không bảo ... chứ lan đúng khó giúp.
Ai cũng muốn bảo tồn ...còn mình chả giỏi giang.
Ối khách đến, chê Troh Bư ... còn thua xa vườn họ.
Chắc Troh Bư danh tiếng, chỉ do ...  hay kêu ca.
Khiến nhiều lúc em buồn ... những khi mệt, ngồi nghỉ chân nhìn lại.
Số em sướng từ nhỏ, tử vi phán như thế ...lúc em mới lọt lòng.
Mà công nhận, Trời thương em ...lắm thật.
23 năm làm Troh Bư ... em gặp ối duyên may.
Đã nhiều lần, em bảo ... chả thèm bán than nữa.
Bảo tồn lan Troh Bư ... đang cần quá trời than.
Để cải tạo đất vườn ... để giống trong rừng ấy.
Lan lỡ có bị sao, rơi xuống... mọc lại luôn.
Em xin hứa, xin thề ... từ nay không buồn nữa.
Vì hôm nay ... Troh Bư đẹp lắm rồi.
Gấp hơn 10 ... như em từng mơ ước.
Vậy tại sao phải buồn? để phụ lòng Tự nhiên.
Troh Bư giờ, cả Bảo tồn lan ... cũng vậy.
Có thể lơ, không chăm sóc... vẫn còn.
Em đã có, người thuê vườn ... lo thay mảng du lịch.
Mỗi một ngày, Troh Bư ... nổi tiếng thêm.
Em cố gắng, chả bằng ... tự nhiên lo một chút.
Em có lo ... mọi thứ cũng ổn rồi.
Bảo tồn lan ... nếu muốn được bền vững.
Thì tự nhiên phải lo nhiều, em can thiệp ... có khi hư.
Troh Bư giờ ... không cần em nhiều nữa.
Nàng đã đẹp, đã tỏa sáng ... chẳng do một mình em.
Mảng Bảo tồn ... chỉ em mới lo lắng.
Mà bây giờ ... quyền có phải của em.
Troh Bư đẹp ... là điều không bàn cãi.
Và em tin, còn có thể ... đẹp hơn.
Giờ em làm, Bảo tồn lan Troh Bư ... cho chính em cái đã.
Hi vọng sớm có ngày ... có người chịu giúp em.

Các hoạt động khác