Tự dưng ...mưa

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 12234
  • Tổng lượt truy cập 10,284,842

Fanpage facebook

Ngày đăng: 08/02/2013, 09:22 am

Tự dưng ...mưa

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
11/02/2011 01:28 pm

Ban mê tự dưng ...mưa

Một cơn mưa không giống ai cả

Nó làm rất nhiều người ướt lướt thướt

Bởi ngỡ hết mưa từ lâu rồi

Vì thực sự Ban mê đã chuyển qua mùa khô

Hơn một tuần nay trời không mưa nhưng lại rất thừa gió

Trên các con đường vào thành phố

Dã quỳ và Mắc cỡ đã lác đác nở

...

Nhưng cơn mưa ... chả giống ai

Chắc chỉ rào qua thôi rồi tạnh

Mình ở cơ quan cũng ngồi bên cửa sổ

Nhưng không hề biết có nó

Chỉ đến lúc ra về mới thấy khắp nơi ướt át

Và bà con thì lướt thướt ướt vì mưa

Mình thích mùa mưa

Nhưng ghét những cơn mưa như thế này kinh khủng

Nó chỉ làm ...Trohbư thêm khô hanh mà thôi

Chán kinh...

p3 c0t at 11/02/2011 07:55 pm comment

ở hcm này, em thèm 1 chút mưa như ở nhà mà không đc anh à

Vẫn biết là như thế, nhưn gcó những cơn mưa ...ko ai trông đợi, chán là thế em à

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác