Chuyện Đắk Lắk, chuyện Ban mê 08092008

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3784
  • Tổng lượt truy cập 10,155,543

Fanpage facebook

Ngày đăng: 21/01/2013, 10:43 am

Chuyện Đắk Lắk, chuyện Ban mê 08092008

Category: Chuyện Đắk Lắk, chuyện Ban mê, Tag: Ban mê,Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk,đình Lạc giao,Linh tinh khác
09/08/2008 11:56 pm

Có  việc đi ngang khu vực chợ Buôn Ma Thuột vừa giải tỏa để chuẩn bị xây dựng chợ mới,  thấy đình Lạc Giao, nhưng hôm nay trông làm sao mà lạ quá? À, thì ra bây giờ mới có được cái nhìn tòan cảnh về ngôi đình này. Ở Buôn Ma Thuột lâu thật lâu, nhưng xưa giờ thấy ngôi đình cứ bé như cái kẹo, chẳng xứng đáng là một di tích lịch sử đánh dấu cho sự khởi đầu để làm nên một thành phố Buôn Ma Thuột hòanh tráng như hôm nay một tí nào. Người lớn vẫn bảo rằng khi người Kinh mới lên Đắk Lắk thì điểm quần cư đầu tiên chính là Buôn Ma Thuột mà cụ thể là làng Lạc giao với ngôi đình cùng tên là trung tâm. Sau đó ngôi làng  lớn lên dần và hình thành Buôn Ma Thuột như hiện giờ. Có lẽ chính vì vậy mà cả Buôn Ma Thuột, nếu nói về đình thì chỉ duy nhất có đình Lạc giao là một? Vậy mà đã có một thời, đình Lạc giao súyt nữa thì bị rơi vào quên lãng. Người ta dẹp hết cả đồ thờ cúng để chuyển công năng sử dụng của  đình sang thành ... cửa hàng bán lương thực. Hết thời bao cấp, ngành lương thực nhà nước hòan thành sứ mệnh lịch sử nên đình bị đóng cửa bỏ hoang. Nhưng vẫn chưa tệ bằng việc khi xây chợ Buôn Ma Thuột, người ta đã mạnh dạn bỏ luôn cả một khúc đường Điện Biên Phủ, đọan đi qua trước mặt đình và thế là đình Lạc giao chỉ còn nhìn có thể nhìn thấy qua cái cửa ngách nhỏ hẹp lại luôn luôn im ỉm khóa.

May sao đến khỏang thập niên cuối của thế kỉ trước, người ta đã cho trùng tu lại và gắn biển công nhận đây là một di tích lịch sử cấp quốc gia. một số lễ hội liên quan đến ngôi đình cũng được khôi phục.v.v. và một ít .v.v. nữa. Hôm nay nhìn lại ngôi đình chợt thấy mừng cho Buôn Ma Thuột vì đang còn giữ được chút gì để nhớ về một giai đọan lịch sử vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, cũng còn buồn quá, chẳng còn được bao lâu nữa  khu đất trước mặt đình sẽ lại bị phân lô để xây nhà ống làm khu tái định cư cho các hộ dân khi tiến hành xây chợ mới. Cuộc sống bon chen, xô bồ, phức tạp của phố chợ sẽ lại một lần nữa làm cửa đình luôn phải đóng chặt. Tôi đang có một điều ước mong là khu đất trống này sẽ mãi  giữ nguyên sự được thóang đãng. Ví dụ như để làm quảng trường Lạc giao chẳng hạn, để sau này con cháu, du khách  có chỗ để mà để xe vào xem đình, mà tổ chức các lễ hội cho thỏai mái... Tuy nhiên mơ ước sẽ chỉ là ước mơ thôi, điều duy nhất có thể làm được lúc này là nhanh tay chụp lại vài bức ảnh để có một chút gì để nhớ để quên./.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác