Duyên dáng Việt Nam 24 và Lễ hội cà phê lần thứ 3

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2284
  • Tổng lượt truy cập 10,232,309

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/01/2013, 03:57 pm

Duyên dáng Việt Nam 24 và Lễ hội cà phê lần thứ 3

Category: Chuyện Đắk Lắk, chuyện Ban mê, Tag: Linh tinh khác
04/02/2011 09:04 pm
Đây là ảnh Duyên dáng Việt Nam 24 với chủ đề là Hơi thở đại ngàn được tổ chức ở Ban mê trong những ngày Lễ hội cà phê lần thứ 3.
Thật may là mình đi thi về vừa kịp xem ngày thứ hai của chương trình. Phải nói là thực sự ấn tượng. Không phải là vì lần đầu được xem trực tiếp mà phải nói là nó hoành tráng thật đấy.
Hơi bị tiếc vì chỗ ngồi quá hạn chế nhưng đúng là sân khấu ngoài trời của làng cà phê Trung nguyên đã làm nên nét quyến rũ rất riêng cho Duyên dáng Việt Nam 24.
ddvn 03.JPG
Có lẽ chính Duyên dáng Việt Nam 24 sẽ làm mọi người nhớ đến Ban mê nhất trong Lễ hội cà phê lần thứ 3.
Mà cũng nhờ Duyên dáng Việt Nam 24 mà người dân phố núi được gặp mặt ối ca sĩ tên tuổi như Hương Lan chẳng hạn.
ddvn 05.JPG
Và cơ man là người mẫu danh tiếng nữa chứ.
Một sự kiện tầm cỡ với Ban mê nhà mình. Hi vọng với sự thành công của nó các nhà tổ chức sự kiện sẽ lưu ý đến Ban mê hơn.
Cũng may mà mấy hôm đó tự dưng Ban mê lại có cái nắng chứ không có cái gió nếu không thì cũng gay ấy nhỉ.
ddvn 08.JPG
Kết thúc chương trình chính là thông điệp giữ rừng Tây nguyên.  Đúng là hoành tá tràng không này.
hiep at 04/16/2011 08:52 pm comment

chAo`.........nhìn dep thjet...zay mà hôm đó ko về đc..tiếc wa

Đúng là đẹp thật đấy, thành công hơn mong đợi nữa cơ

Hoang Phuong at 04/05/2011 10:02 pm comment

Anh cứ khiêm tốn,em chưa được tận mắt thấy nhưng qua hình ảnh em biết chứ.Dân dã thì cáng thích hơn chứ sao,anh không thấy hoa dại đẹp àh?

Mỗi cái đẹp một kiểu em ơi. Cho nên so sánh khó lắm. Cám ơn em đã bỏ phiếu cho Trohbư

Hoang Phuong at 04/05/2011 08:21 pm comment

Khi nào bé Nhàn có dịp lên BMT nữa thì alo cho anh Hưng nè,anh Hưng dẫn vào vườn Trolbu đẹp hơn kìa

Đừng đùa thế, Trohbu chỉ đẹp theo kiểu dân dã thôi sao só sánh thế được

Tran at 04/05/2011 11:50 am comment

Canh dep so voi o do ma....minh chua di nhieu o Ban Me nen thay o do la dep nhat rui i

Tại anh tiếc nó có thể đẹp hơn nữa cơ vì ông chủ trung nguyên giàu thế cơ mà. Thực ra anh cũng thích uống cà phê ở đây dù hơi mắc nhưng xắt ra miếng thật

Tran at 04/04/2011 04:56 pm comment

Lang cafe Trung Nguyen that dep, minh da co dip ghe do trong 1 lan di dam cuoi. Hoanh trang wa

Đúng là rất hoành tráng nhưng đẹp thì chưa lắm đâu

at 04/03/2011 11:12 am comment

hok o dak lak o daknong dc hok

Anh nghĩ ko vấn đề vì xưa là một mà. Cho thông tin về mình nhé

Binh47 at 04/03/2011 10:21 am comment

chú ơi. nếu mà hôm đó có cái gió nữa lại hay đấy chứ. Biết đâu ban tổ chức và các người mẫu lại có ấn tượng với ban mê vì cái gió đó

Can nhé em, cái gió tây nguyên chỉ đẹp trong thơ ca thôi

Hoàng Hiệp at 04/02/2011 09:42 pm comment

Hì. Đẹp thật. Mà anh ơi. Club mình hiện tại có 519 thành viên hay sao thế anh ?

Đúng vậy đó em!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác