Du lịch ăn xổi ở thì

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1317
  • Tổng lượt truy cập 10,243,968

Fanpage facebook

Ngày đăng: 22/01/2013, 04:17 pm

Du lịch ăn xổi ở thì

Category: Chuyện Đắk Lắk, chuyện Ban mê, Tag: Du lịch vườn,Linh tinh khác,trohbư
08/21/2009 11:45 am

Vừa rồi lang thang trên mạng tìm hiểu thêm về du lịch vườn để định hướng khai thác  du lịch Vườn Trohbư sao cho hiệu quả nhất, chợt thấy thông tin này nghe mà buồn ghê gớm.

Đó là chuyện “ Hàng loạt nhà vườn tuyên bố ngưng đón khách du lịch vì hơn 10 năm nay, giá hợp đồng với doanh nghiệp lữ hành không hề điều chỉnh. Chín điểm du lịch sinh thái cù lao Minh (Long Hồ, Vĩnh Long) chuyên đón khách du lịch đồng loạt ký tên thông báo với Công ty cổ phần Du lịch Cửu Long rằng sẽ không đón khách nếu công ty không điều chỉnh giá. Đây là lần đầu tiên các nhà vườn phản ứng với doanh nghiệp”. (http://www.nld.com.vn/224383P0C1014/nha-vuon-nghi-choi-voi-du-lich.htm).

Ngẫm nghĩ về cái thông tin này chợt ngộ ra một điều là hình như Du lịch Đắk Lắk nhà mình cũng thế thì phải, có cái gì đó vẫn chưa ổn và thảo vườn Trohbư  tìm mãi không  ra được đối tác kinh doanh. Đơn giản là vậy mà lâu nay mình cứ băn khoăn mãi chả hiểu nổi vì sao http://vn.myblog.yahoo.com/dak-lak/article?mid=229

Nói chuyện du lịch nhà vườn ở miền tây thì người Ban mê tạm cho là mình cũng có tí kinh nghiệm. Chả là vừa rồi người Ban mê có thêm một chuyến đi miền tây và tiếp tục được thưởng thức hương vị du lịch miệt vườn tại hai vườn khá nổi tiếng là Tám Hổ và Bảy gì đó. Đây là lần thứ hai người Ban mê được du lịch miệt vườn ở Vĩnh Long. Nghe nói về miền tây phải đi du lịch vườn mà du lịch vườn phải nói đến Vĩnh Long, điều này chả biết có đúng không nhưng thấy cũng thú vị. Nói cho thật lòng thì vườn ở đây kém vườn Trohbư của người Ban mê xa có lẽ vì vườn ở đây là vườn cây ăn trái còn vườn Trohbư là vườn cảnh nên có chăm chút nhiều hơn chăng?  Tuy nhiên cái hấp dẫn của họ là khi vào vườn có thể chọn một trong hai cách là đường bộ và đường sông, chính đoạn đường trên sông dài dằng dặc ấy đã làm thi vị cho chuyến du lịch rất nhiều. Về văn hóa thì ở vườn nào ở miền tây cũng có tiết mục đờn ca tài tử hết cả, cái vụ này nghe chừng khách du lịch có vẻ mê, nhất là mấy anh tây, chị đầm nhưng gì thì nói cái văn hóa tây nguyên nhà mình cũng thú vị đấy chứ nhỉ?

Nhưng chuyện không phải ở đấy mà là sự phát hiện ra sự liên kết lỏng lẻo giữa người tạo ra sản phẩm du lịch với người khai thác nó. Các công ty du lịch chính quy vừa có trong tay sản phẩm du lịch vừa chính là người khai thác và cho người khác cùng khai thác để hưởng lợi nên chuyện nghĩ thật đơn giản. Còn những nhà khai thác khác và những người làm ra sản phẩm đơn lẻ? Những nhà khai thác thì có công làm nhu cầu tăng lên, còn người làm ra sản phẩm thì có trách nhiệm làm sao đáp ứng nhu cầu ấy cho đến nơi đến chốn nhưng hình như cứ lệch lệch làm sao ấy. Vấn đề là các công ty du lịch lữ hành thì mọc ra cứ như là nấm mùa mưa còn người tạo ra sản phẩm thì đếm trên đầu ngón tay. Mà kể ra thì trong kinh doanh du lịch, làm người khai thác vẫn cứ sướng, chỉ cần tí tẹo vốn là có thể mở công ty như ai, làm ăn rầm rầm mà ít lo mất vốn. Còn cái anh làm ra sản phẩm thì cơ khổ, đã phải đầu tư lớn lại phải chịu nhiều rủi ro trong kinh doanh, làm cái vụ này nghe chừng khó nhằn thật. Nhìn quanh ở đắk Lắk mình thôi là đủ hãi, thấy rõ ràng rồi đấy thác Trinh nữ, Gia Long, Hồ Ea Kao, Ea Nhái... đầu tư tiền tỉ nhưng giờ khách vắng hoe chả biết tại là tại thế nào. ..

Thử phân tích vấn đề một tí nhá, nếu mà tách ra rạch ròi giữa người tạo sản phẩm và khai thác thì sao nhỉ, có lẽ lúc đó sẽ chuyên tâm ai vào việc nấy hơn nhưng như vậy 2 bên phải hợp tác sao cho công bằng và bình đẳng cùng tôn trọng lợi ích của nhau thì mới cùng sống mà phát triển được. Người Ban mê thấy rằng trong Bản đôn hiện tạicó 4 đơn vị đầu tư làm ra sản phẩm cũng là 4 đơn vị khai thác nên hình như là 4 chỗ này chả có gì gắn kết hợp tác với nhau cả,ai cũng muốn bên kia phá sản đi thì có như vậy thì xong rồi. Điều đó khiến cho Bản Đôn sôi động nhưng chả mạnh một tí nào, sản phẩm của ai cũng na ná nhau và tự làm tự khai thác nên chả cạnh tranh bình đẳng được. Cả bốn đều biết muốn vào đến mình khách phải đi một quãng đường xa lơ xa lắc nhưng liệu thử hỏi có ai muốn liên kết với người Ban mê để đầu tư một chỗ nghĩ chân đẹp như vườn Trohbư cho tốn tiền mà ba đứa kia cũng được hưởng, còn nếu như không cho khai thác cùng thì lượng khách của riêng họ có đủ để làm một chỗ nghĩ thế này không và hiệu quả thế nào? Cuối cùng thì cả bốn cùng rối như tơ hẹ đành chấp nhận chiến lược dăng dây bẫy khách được tí nào hay tí ấy còn vườn Trohbư của người ban mê thì tiếp tục cam phận của một cô con gái đẹp phải chịu mãi cảnh ế chồng. Chán thật, du lịch Đắk Lắk không hiểu có giải được bài toán khó trên này./.

Paradayzz at 11/01/2011 12:52 am comment

Mời bạn ghé thăm  cong ty du lich  Tuổi Trẻ Tour

Duc at 12/01/2009 10:28 pm comment

Có lẽ anh em mình hợp tác được. dạo trước có đọc trên wikipedia thấy tả rất tỷ mỉ về vườn trobư em đã cho người vào khảo sát thì nói cũng được nhưng chưa tận mắt thấy được. Tiếc là buổi off bận công tác. Chắc sớm liên lạc với anh để khảo sát và mở thêm tour nhé!

Em làm anh hơi bị ngạc nhiên đấy,anh có biết em ko nhỉ?

nguyen tung nguyen at 11/21/2009 03:45 pm comment

đúng là buôn ma thuột là buồn muôn thủa mà.Du lịch thì ít ỏi cái khách sạn sài gon ban mê giới thiệu hoành tráng ở ngã sáu thì chẳng biết đến đời nào thi công. Cả tỉnh có một cái khách sạn 5 sao Dakruco thì chỉ có hội thảo hay hội thao nào đó mới có khách bình thường chỉ có " trống vắng và đơn côi". Hình như ở Tây nguyên không cho nước ngoài đàu từ vào thì phải.Mình cũng đi thử về Hồ Lắc củng chẳng có nhiều khách du lịch lắm/ Họa chăng chỉ là đi qua có ai dừng lại đâu

Hi vọng thôi bạn! Cám ơn vì đã quan tâm đến những trăn trở của người Ban mê!

nguyen tung nguyen at 11/21/2009 03:45 pm comment

đúng là buôn ma thuột là buồn muôn thủa mà.Du lịch thì ít ỏi cái khách sạn sài gon ban mê giới thiệu hoành tráng ở ngã sáu thì chẳng biết đến đời nào thi công. Cả tỉnh có một cái khách sạn 5 sao Dakruco thì chỉ có hội thảo hay hội thao nào đó mới có khách bình thường chỉ có " trống vắng và đơn côi". Hình như ở Tây nguyên không cho nước ngoài đàu từ vào thì phải.Mình cũng đi thử về Hồ Lắc củng chẳng có nhiều khách du lịch lắm/ Họa chăng chỉ là đi qua có ai dừng lại đâu

Hong Nhung at 08/24/2009 08:56 pm comment

Hihihi.......Cám ơn lời động viên của anh nhé. Một ng anh và một ng bạn tốt của em. Ngủ ngon nha anh và mơ giấc mơ thật ngọt ngào

Ơ này đợi tí, quay lại uống rượu cần mừng tuần lễ du lịch 2009 sẽ diễn ra ở Ban mê.

Hong Nhung at 08/24/2009 08:26 pm comment

Hihihi.............Thế mai mốt em chúc anh ngủ ngon và mơ giấc mơ đẹp nhé. Em thì hay mất ngủ lắm, nên em thèm có giấc ngủ thật ngon và thật sâu, ko có nhiều mộng mị vì như thế em lại thức giấc mà lại tỉnh ngủ

Cám ơn nha, bây giờ thì anh hiểu rồi. Vậy thì anh lại chúc em có những giấc ngủ ngon và làm được thật nhiều thơ hay để chia sẻ với mọi người.

Hong Nhung at 08/24/2009 07:12 pm comment

Anh biết ko? Một giấc ngủ được gọi là giấc ngủ tốt là 1 giấc ngủ sâu, ngủ ko mộng mị. Còn anh mơ là giấc ngủ của anh ko được gọi là ngon rồi. Vì thế em chỉ chúc anh ngủ thật ngon thôi. Tối bình yên và thật ngọt ngào nhé anh

Anh vẫn thích những giấc ngủ đi kèm những giấc mơ đẹp hơn. Có một bài hát đó ai nằm ngủ không mơ thì phải. Anh cũng giữ quan điểm của mình chúc em ngủ ngon và...

bemuathu at 08/24/2009 02:27 pm comment

Hi hi..bay gio anh mo cong ty du lich Lu Hanh van con kip do'. Em ung ho anh NguoiBanMe!

Dưng mà anh có học du lịch đâu, mà có học xong ra mở công ty rồi đi bắt chẹt người ta thì ko làm được còn nếu không thì thấy rõ là thua rồi. Ko dám đâu.

Phuong Thao at 08/24/2009 09:46 am comment

Cái vụ du lịch nhà vườn này mình cũng thấy bức xúc, mình mới đi Miền Tây hồi tháng 4 vừa rồi, đi ghe vòng vèo qua các con rạch đến hàng tiếng đồng hồ, mỗi ghe chở đến 3, 4 người mà công ty tổ chức tour chỉ trả cho họ có 10.000/ ghe trong khi thu của mình cả đống tiền. Mình rất ấn tượng với người Miền Tây, họ chân chất thật thà và rất gần gũi. Mình cũng mê Tây Nguyên lắm, mới đi được có một lần mà chưa có dịp qua Ban Mê, nhất định mình sẽ lên đó thăm quan một chuyến.

Đúng là các công ty lữ hành khai trhác các nhà vườn và người cung cấp sản phẩm dã man thật, để đến nỗi người ta phải bứt thì thật đáng tội. Hôm nào mời bạn lên du lịch Tây nguyên nha, giờ thì xin mời tạm du lịch qua ảnh cùng với người Ban mê.

Phúc at 08/24/2009 07:40 am comment

Bữa rày tôi đo thành Phố Ban mê. Không tồi như tôi tưởng, Nhưng dịch vụ lữ hành đến các điểm sinh thái thì có nhiều vấn đề na ná Vĩnh Long

Cám ơn Bạn đã đánh giá tốt về Ban mê. Vấn đề mâu thuẫn này ko biết các bác nhà ta sẽ giải quyết như thế nào và bao giờ thì xong nhỉ?

at 08/24/2009 04:48 am comment

(Empty)

Cảm ơn bạn nhé!

Hong Nhung at 08/23/2009 10:22 pm comment

Ngủ thật ngon nha anh

Phải chúc có thêm những giấc mơ đẹp nữa chứ nhỉ!

phung at 08/23/2009 12:21 am comment

Cuối tuần vui vẻ và tuần mới nhiều thành công hihi!

Cám ơn em nha, chúc em có một tuần mới thật  thành công.

bemuathu at 08/22/2009 07:27 pm comment

Đi du lịch ban mê thì em chưa đi tới. Cho em hỏi anh là người khai thác hay người tạo sản phẩm ạ? Vấn đề anh đặt ra chỉ có người tham gia trong cuộc mới có thể giải thích và đưa biện pháp hợp tác mới đi đến kết quả thôi. Nhưng ai là người trong số đó sẽ lên tiếng với anh?

Khổ thân anh vì anh lại ở nhóm làm ra sản phẩm em ạ và tay ngang nên ko biết sản phẩm mình đưa ra có đạt yêu cầu hay ko mà ế từ khi tìm đối tác kinh doanh cơ. Biết thế này anh đã đi học ngành du lịch và mở công ty Lữ hành cho xong.

at 08/22/2009 06:54 pm comment

Dạ đúng rồi...Anh đi thực nghiệm thấy sao? dân miền Tây làm du lịch cũng rất miền Tây...hơi thuần túy, tự phát, có gì làm nấy, chưa có sự đầu tư nhiều..Mà hình như đó cũng là tình trạng chung của ngành...Nhưng em vẫn hy vọng sẽ có sự thay đổi, mình có thể học tập xứ người...!

Anh rất thích du lịch miền tây nhưng có cái là sản phẩm du lịch vùng này giống hơi  nhau. Còn điều em nhận xét thì đúng là tình trạng chung của du lịch Việt luôn rồi. Anh muốn bắt  hội làm du lịch nhà mình đi học lại đại học quá.

at 08/22/2009 10:36 am comment

Hò ơ....rẽ nước băng nhanh xuồng máy đưa anh vào vườn chôm chôm chín...đỏ...( một đoạn vong cổ...) Hình thức và cách tổ chức chưa tốt, du khách chỉ tham quan, nhìn nhìn là chủ yếu...chưa tự nguyện mở túi vì chẳng có cái để mua....nên dân mình chưa giàu lên được..

Về miền tây nghe vọng cổ thật đúng bài. Nhưng anh thấy ko có gì bán còn hơn là lúc nào cũng nhăm nhăm chặt chém chứ em.

kimle at 08/22/2009 08:25 am comment

(Empty)

Cám ơn nha!

Hong Nhung at 08/22/2009 08:03 am comment

Em qua thăm anh đây. Chúc anh 1 ngày cuối tuần thật hạnh phúc và ấm áp anh nhé

Em cũng thế nhé! Cám ơn nhiều nhiều.

at 08/22/2009 04:29 am comment

buổi sáng zz

Những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nha!

Minh at 08/21/2009 07:29 pm comment

Nan giải! Khi đã có ý định kinh doanh thì ai mà chịu hi sinh quyền lợi sát sườn của mình để kẻ khác hốt tiền đây? Em cũng mới đi ngang qua lĩnh vực du lịch thôi nhưng cũng nhận ra có nhiều cái đúng là lởm khởm. Khai thác vừa không hiệu quả vừa tàn phá tài nguyên. Em đang hi vọng ở người quản lý thực sự có cái nhìn dài hạn và biện pháp mạnh tay để ko xuất hiện thêm bất cứ điểm du lịch thừa và người khai thác thừa nào nữa. Những nơi ko hiệu quả sẽ phải tự tìm đường hoặc tự đào thải. Bớt đi một vài cái nhọt xấu. Hôm trước lướt web thấy 1 trường hợp rất hay là KDL hồ Đankia: hơn 10 năm trung thành với 1 nhà đầu tư của Nhật. (Tất nhiên là em chỉ nói đến việc tập trung vào 1 nhà đầu tư theo kiểu chọn mặt gửi vàng thôi, còn bên trong... ko bít nó thế nào. ^^) Còn cái việc du lịch nước ngoài ầm ầm thì ko tránh được. Nếu dư dư $ em cũng muốn ra nhìn ngó xứ người xem thế nào, còn là oai 1 tý nữa :)).

Anh thấy em nói rất đúng, tìm được nhà đầu tư tâm huyết để gắn bó thì mới khálên được. Ví dụ như Bà Nà đấy, ngày xưa chia năm sẻ bảy người ta phá tan hoang ôn nó ra giờ thì quy về một mối nó nổi tiếng như diều gặp gió. Đi du lịch nước ngoài thì hay rồi nhưng cái mà anh mướn nói đến là ở chỗ du lịch nước ngoài rẻ hơn đi trong nước cơ. Có nhiều nơi trong nước thì chưa đi mà nước ngoài thì đi đi lại lại vài lần.

tmanhthai at 08/21/2009 12:43 pm comment

Em nghĩ là khó để giải đấy anh ạ. Các bác nhà mình bây giờ làm cái gì có lợi liền thì làm, chứ theo kiểu chiến lược dài hơi thì... Chán lắm cơ.

Cứ nhìn bà con mình nô nức đi du lịch nước ngoài mà buồn nhỉ. Trong khi đất nước mình thì đẹp thế có lẽ chỉ thua là con người thôi. Mạnh ai nấy chạy chả biết đoàn kết giúp đỡ nhau thì sao tiến bộ được,càng nghĩ càng chán.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác