Đây đồi cỏ lạc cơ quan mình.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5129
  • Tổng lượt truy cập 10,150,833

Fanpage facebook

Ngày đăng: 30/01/2013, 10:24 pm

Đây đồi cỏ lạc cơ quan mình.

Category: Chuyện Đắk Lắk, chuyện Ban mê, Tag: Linh tinh khác
05/27/2011 09:40 pm
Đây là ảnh cơ quan mình nè. Thực ra mình cũng chỉ muốn khoe hai cái đồi cỏ lạc mới hoàn thành thôi, nhưng cũng phải đưa ra cái nhìn toàn cảnh cho dễ giới thiệu.
Ngôi nhà được xây từ năm 1977, đến 1978 thì hoàn thành và nó được thiết kế bởi chính Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Người đã thiết kế Dinh Độc lập ở thành phố Hồ Chí Minh ý.
Theo người Ban mê thì đây có lẽ chính là ngôi nhà duy nhất ở Ban mê, xây sau thời Pháp thuộc mà đến giờ vẫn không bị lỗi thời. Nhìn qua thì có vẻ thô, nhưng thực sự không thể chê vào đâu được cả. Các bản bê tông to uỵch ấy là sự cách điệu của những đập tràn thủy lợi. Xưa kia nó vốn là trụ sở của Ty Thủy lợi của tỉnh mình mà lị.
coquan 06.jpg
Và đây là khuôn viên vườn phiá trước trụ sở. Nó mới được chỉnh trang cây cối lại. Toàn do của nhà tự làm lấy đấy chứ chả thuê kiến trúc sư siếc gì cả. Mình cũng có công đáng kể trong chuyện này đấy. Hihi!
coquan 05.jpg
Điểm nhấn của khu vườn chính là hai đồi cỏ lạc này này.
coquan 07.jpg
Có lẽ cả Buôn Ma Thuột mới có hai cái đồi cỏ lạc này là đầu tiên đấy.
coquan 04.jpg
Nhìn cũng mướt phết.
Mà đồi...ra đồi nhé.
coquan 03.jpg
Ngay cả cỏ lạc cũng là một nét mới phá cách. Xưa giờ mọi người quen với cỏ nhung, cỏ gừng... nên khi mình đưa ra ý tưởng trồng cỏ lạc chả ai hiểu nổi. Giờ thì không còn ai chê được nữa rồi.
Mà cũng hên thật đấy, đúng lúc bắt tay vào làm thì mình phát hiện ra chỗ bán giống cỏ lạc. Mết nó lâu rồi nhưng không bết tìm đâu ra nhiều giống thế với giá rẻ để phủ kín hai cái đồi to đùng đoàng này. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh thật.
coquan 09.jpg
Giờ thì mình tự hào ối về khu vườn của cơ quan này. Buổi sáng -hơi bị đẹp; buổi tối mà bật đèn thì ối người nhầm tưởng là hoa viên thành phố.Hihi!
Binh47 at 05/31/2011 10:00 pm comment

sắp tới nếu có điều kiện về daklak e sẽ mời a hưng đi đi nhậu nhé.

Nhất trí thôi, nhưng là Lẩu bò nhé em!

Binh47 at 05/30/2011 05:52 pm comment

vậy sao e chưa gặp a bao giờ nhỉ. trước em ở nhà bác 3 năm đấy. a thân với bác ấy thảo nào e thấy a nhậu nhiều là phải ^_^

Úi trời!

Binh47 at 05/29/2011 10:09 pm comment

dạ. bác về hồi năm ngoái. bác khiên là bác e đó ạ. nhà bac khiên và bác sinh cạnh nhau nên 2 nhà thân nhau dữ lắm

Vậy sao, anh với Bác Khiên hơi bị thân đó nhé em

Binh47 at 05/29/2011 09:59 pm comment

oa. gio em moi biet. vậy a co biet bac Sinh ko ạ. còn Bác Khiên nữa ạ

Thì toàn là người trong cơ quan ý mà. Nhưng Bác Khiên về hưu rồi em ơi!

Binh47 at 05/29/2011 07:57 pm comment

Hình như cơ quan của a Hưng gần sở nông nghiệp phải không ạ

Thì chính là nó chứ còn chạy đâu nữa hở em!

Tình yêu Lọ Lem at 05/29/2011 10:26 am comment

E cứ tưởng là đà lạt

Ơ, Ban mê mình có ối chỗ đẹp hơn cả Đà Lạt nữa ấy chứ em.

Nguyen Nhi at 05/28/2011 06:16 am comment

Ui da, nho a ma e biet day la co lac. Hom vo So NN cong tac e nhin 2 qua doi thich me di ma ko biet la cay gi??? hihihi

Tại nó cũng là giống tương đối mới mà em. Giờ thì biết rồi nhé, dễ trồng lắm, chỉ cần bứt ngọn là trồng được thôi mà em.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác