Mail tư vấn
 Cây cẩm cù (Hoya carnosa) còn gọi là cây lan sáp, lan cầu lông, lan  câu, lan anh đào. Nguyên sản ở nam Trung Quốc, Đông Nam Á v à châu Đại  Dương, thuộc cây dây leo, cao 7m. Thân mềm, các đốt có rễ. Lá dày, hình  bầu dục, đầu lá nhọn, gân bên không rõ, mọc đối. Hoa mọc nách, rủ, hoa  tự hình cầu nên còn gọi là lan cầu. 
 Hoa màu trắng, nhụy màu đỏ nhạt, có mùi thơm, tràng hoa tựa như hoa anh  đào, xếp thành hình tán, nên còn gọi là lan anh đào. Cùng chi còn có  nhiều loài như cẩm cù lùn (H. belta) cẩm cù thơm (H. zyi) cẩm cù úc (H.  australis), và rất nhiều biến loại như cẩm cù 3 màu, cẩm cù cuốn Cây cẩm  cù ưa nhiệt độ cao, ẩm và nửa bóng, chịu rét và chịu hạn cao.
 Nhân giống cây cẩm cù bằng cách giâm cành và chiết cây. Chọn cành có 2-3  đốt, hái hết lá trên mắt, phía dưới chỉ cắt 1/2 lá rồi cắm vào cát hoặc  đất chậu, sau 20 ngày ra rễ. Sau khi cây sống thì trồng vào chậu. Đất  chậu thường dùng là đất lá mục, than bùn và cát thô. Mỗi chậu trồng 3-4  cây. Cây lớn mỗi năm ta thay chậu 1 lần. 
 Khi nuôi trồng cây cẩm cù ta chú ý điều chỉnh ánh sáng, nên để nơi có  bóng râm. Mùa hè nhiệt độ cao cần bảo đảm độ ẩm cao mới sin trưởng tốt,  cần phun nước lên lá. Hai tháng tưới nước phân N 1 lần. 
 Cần hái ngọn để cho ra nhiều nhánh hái hoa héo để cho ra hoa mới. Hoa  cẩm cù có lá và hoa rất đặc thù, màu thanh nhã; gần đây người ta treo  trong nhà tạo nên cây cảnh đẹp. Cả cây có thể dùng làm thuốc chữa bệnh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trên Cai Mon
 
 Cẩm cù là một cây cảnh tuỵêt vời. Bên cạnh tuyệt vời ấy còn có một tuyệt  vời khác mà đa số chúng ta chưa biết đến: Cẩm cù là một cây thuốc. 
 - Phải nói thuốc tiên! 
 Cách đây 10 năm, sức khỏe tôi và ba con tôi rất tốt. Từ khi sau hè  nhà tôi mọc lên một xưởng làm đồ sắt, bốn mẹ con tôi bỗng dưng trở  thành thân chủ triền miên của bác sĩ tai mũi họng giỏi bậc nhất thành  phố. 
 Lúc đầu là dị ứng với môi trường do xưởng làm đồ sắt ấy gây ra.  Sau thêm dị ứng với thời tiết. Mỗi khi trái gió trở trời, bốn mẹ con tôi  đèo nhau đi thăm bác sĩ. Bác sĩ cười bảo: “ không phải mẹ con chị lây  bệnh cho nhau đâu, mà bốn mẹ con chị là bốn cái ăng- ten, nên khi trái  gió trở trời, bốn cái ăng- ten đều nhận được tín hiệu và phát bệnh cùng  lúc.” 
 Nhiều năm liền chữa bệnh chỉ là chữa cháy. Thuốc tây đã quá lờn.  Phải thay đổi thuốc liên tục, liều lượng thuốc cũng tăng cao. Tiền thuốc  tuôn ra đến chóng mặt. Cái nặng nề nhất, đeo bám tôi thường xuyên nhất  là những lo sợ cho tương lai: chẳng lẽ cứ uống thuốc tây mãi sao! Như  vậy nào khác gì tự đầu độc mình. Rồi tiền làm sao có thể mua thuốc dài  dài. Cái xưởng đồ sắt ấy của người khác tôi không thể bảo họ dẹp được.  Mà tôi cũng không thể dời đi ở nơi khác được. Quả thật không có lối  thoát. 
 Vài năm sau, con trai lớn của tôi phải đi cắt amydal. Bản thân tôi  sau nhiều đợt viêm tai giữa. Sau lần bị bệnh rối loạn tiền đình. Tai  phải tôi sau nhiều lần bị viêm tai giữa đã bị diếc đặc. Tôi chỉ còn nghe  được ở tai bên trái. Rồi bốn mẹ con tôi vẫn tiếp tục đi thăm bác sĩ. 
 Cho đến một ngày, một người bạn trong hội hoa lan đến thăm vườn.  Khi nhìn thấy cây cẩm cù, chị gọi là cây lưỡng tinh hoa, nói là cây  thuốc, chữa viêm họng rất hay. Sau đó chị cho tôi một bản photo về cây  cẩm cù do Bác sĩ Huỳnh Ngọc Tựng viết đăng trong tạp chí Thuốc và sức  khõe. 
 Cầm tờ giấy đọc kỹ nhiều lần vẫn còn nhiều hoài nghi: thuốc tây  mạnh như vậy còn chưa thấm gì, huống gì ba cái lá dài dài như cái lá mít  này. 
 Một hôm, tôi phát bệnh. Sau ba tuần dùng thuốc tây không hết. Tôi  chợt nhớ tới cây cẩm cù. “ cứ ăn thử xem sao.” Tôi tự nhủ. Tôi rửa sạch  một lá cẩm cù lớn, nhấm nhấm từ từ vì tôi cảm thấy hơi ghê ghê khi ăn  một chiếc lá lạ. Lá cẫm cù vị hơi đắng dễ nhai, dễ nuốt. Ba giờ sau tôi  ăn thêm một lá nửa, cũng từ từ mà nhấm.
 Thật bất ngờ, Sau hai lá được nhai, hai giờ sau, cảm giác bệnh  thuyên giảm rõ rệt. Phấn chấn quá, tôi mong thời gian qua nhanh để tôi  nhai tiếp vài lá nữa xem sao? Sau khi nhai bốn lá cẫm cù thì bệnh khỏi  hẳn. Tôi bàng hoàng: Quả là thuốc tiên, quả là ngoài sự mong đợi của  tôi.
 Từ ngày ấy trở đi, bốn mẹ con tôi không đi thăm bác sĩ nữa. Hễ bị  bệnh là ra vườn hái vài lá cẫm cù, rữa sạch, nhấm nhấm từ từ là coi như  khỏi bệnh. Lá cẫm cù phải nhấm từ từ cho vị thuốc từ chiếc lá có thời  gian tiếp xúc với cổ họng như ngậm kẹo. Nếu ta nhai và nuốt nhanh thì sẽ  không có kết quả. 
 Có một lần, cổ họng tôi nhoi nhói đau, do làm việc này việc khác  tôi không chú ý đến. Tối vào vườn ngủ, mới thấy cổ họng đau không nuốt  được. Tôi phải xách đèn pin ra vườn, tìm hái một lá cẩm cù vào nhai.  Sáng hôm sau tôi hết bệnh. Thật là thuốc quí. 
 Trước khi dùng lá cẩm cù, cổ họng tôi rất nhạy. Uống một ly nước  đá hay ăn một chén cháo nóng là cổ họng bị viêm đỏ lên ngay, chỉ hai giờ  sau là đau không nuốt được. Bây giờ tôi có thể uống nước đá từ sáng đến  tối hay ăn đồ nóng bao nhiêu tùy thích. Họng tôi vẫn bình thường, không  viêm đỏ. Tất nhiên nóng quá hay lạnh quá cho cơ thể là điều không tốt.  Nhưng tôi muốn nói là cổ họng tôi bây giờ vẫn bình thường, không bị tác  động nhạy cảm của nóng và lạnh nữa . Thỉnh thoảng tôi cũng bị đau cổ do  nguyên nhân nào đó không rõ. Nhưng chỉ nhai vài lá, thậm chỉ một lá thôi  là khỏi bệnh. Khi dùng thuốc tây thường phải sang ngày thừ hai mới thấy  kết quả. Đặc biệt là cẩm cù chỉ sau 1 – 2 lá là biết liền. 
 Một hôm con trai lớn của tôi bị ngã khi đi xe máy. Cánh tay cà  trên mặt đường. Từ cổ tay đến cùi chỏ, lớp da mặt bị bong ra. Lỗ chỗ  nhìn đến chóng mặt. Tôi rữa sạch vết thương. Lấy ba lá cẩm cù giã nát  đắp lên vết thương và băng lại. Ngày hôm sau tôi lập lại như vậy. Sau ba  lần vết thương lành tốt, khô ran, không chút máu mủ, không phải băng bó  nữa, thật là vui, không kể xiết. Từ ngày biết cái tuyệt vời của cẩm cù,  lòng tôi nhẹ hẳn. Tôi hiểu giá trị của cây cỏ quanh mình và chú tâm tìm  kiếm cây thuốc. Sau này tôi biết thêm giả hành của lan thạch hộc ( bạch  câu) trị viêm họng cũng tốt như cẩm cù. Cũng ngậm nhai 3 giờ một giả  hành. Nhưng thạch hộc ( bạch câu) mọc chậm không đủ dùng. Lá của cây  trinh nữ hoàng cung cũng trị được viêm họng mãn. 
 Tôi rất cám ơn Bs Huỳnh Ngọc Tựng đã viết bài cây lưỡng tinh hoa  đăng trong tạp chí Thuốc và Sức khõe. Tôi cám ơn chị Tám Hà đã cho tôi  bản photo ấy. Các bạn nào đã từng bị viêm họng, viêm Amydal hành hạ hãy  thử dùng lá cẩm cù sẽ thấy đời tươi vui trở lại. 
 Riêng tôi, mỗi khi thấy cổ họng hơi khác thường như nhoi nhói đau ,  húng hắng hòa thượng, nuốt vương vướng là tôi nhai ngay 1 lá cẩm cù để  chận đứng bệnh, không cho bệnh nặng lên. Không phải là lạm dụng lá cẩm  cù. Vì trong trường hợp bị viêm phế quản cần dùng đến 100g lá tươi. Thì  nhai thường xuyên vài chiếc lá tươi không có hại gì cả giống như ta ăn  rau sống vậy. Dùng lá cẩm cù không có tác dụng phụ. 
 Xin nói thêm. Ở Việt Nam hiện có 21 loài cẩm cù. Cẩm cù mà chúng  ta dùng làm cây thuốc là Hoya carnosa. Cây có hoa hình ngôi sao có 5  cánh trắng. Bên trong có 5 cánh hoa nhỏ hơn. Chính giữa của hoa có màu  đỏ. 
 Ghi chú: Dùng lá cẩm cù già. Lá non rất đắng, không nuốt nổi. (ST)
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook