Ban mê ngày 09 tháng 3 năm 2010

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5645
  • Tổng lượt truy cập 10,151,349

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 08:48 am

Ban mê ngày 09 tháng 3 năm 2010

Category: Chuyện Đắk Lắk, chuyện Ban mê, Tag: Linh tinh khác
03/09/2010 09:02 pm

Mùng 10/3 năm nay sẽ đánh dấu một bước tiến mới của thành phố Buôn Ma Thuột, ngày công bố quyết định là đô thị loại một.

Thế là hoành tá tràng quá rồi, ngày xưa có bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như thế này mặc dù vẫn chỉ là thành phố trực thuộc tỉnh và cái quyết định cũng chưa kịp đính chính là Buôn Ma Thuột thay vì một cái Buôn Mê Thuột nào đó.

Thực ra mình cũng đang còn khoái để nó  trực thuộc tỉnh hơn, vì thực sự Ban mê để ra dáng thành phố loại một trực thuộc Trung ương thì còn phải cố gắng nhiều lắm và nếu điều đó mà xảy ra thì mình sẽ phải đi làm xa nhà là cái chắc.

Đây là hình ảnh mình chụp ngày hôm nay, Buôn Ma Thuột  trước cái ngày quan trọng ấy một ngày. Quảng trường thành phố sẽ là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động trong ngày. Từ diễu binh, diễu hành cho đến bắn pháo hoa tầm cao này. Cứ gọi là tuốt tuồn tuột nhé!

Còn đây là cảnh ngã 6, mấy hôm nay nơi này luôn nhộn nhịp các đoàn khách cựu chiến binh trở về thăm chiến trường xưa, nơi  mở màn cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày nào. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy các cụ nhà ta còn đem cả cờ Giải phóng miền nam ra mà vẫy lia lịa nữa.

Cũng nhờ sự kiện này mà Buôn Ma Thuột nhà mình lịch sự hẳn ra. Trình làng một hơi 6 cái cổng chào như thế này luôn nhé. Chả bù lâu nay chả được một cái làm thuốc để chào đón mọi người ghé đến thăm nhà.

Ngày mai chắc chắn vui ra phết, chỉ tiếc không hiểu sao các cụ nhà ta lại bắt các cơ quan cứ làm việc bình thường ? Chắc thế nào mình cũng phải cố lẻn đi làm một đoạn phóng sự cho cái ngày mai quan trọng này mới được.

cobe at 03/15/2010 09:06 pm comment

dậy thì em cứ là thành viên số 400 đyyyy. Còn 6 người nữa thì bù zo sau. Đỡ bị lố

Cho vào tên mình ngay đi cho chắc ăn em, đăng kí độc quyền luôn nhỉ!

cobe at 03/15/2010 09:03 pm comment

vâyh thui em rút lại, chờ đến số 400 vậy.

Nhưng như vậy phải canh chừng từ giờ nhé, kẻo lại lố mất đó em!

cobe at 03/15/2010 08:52 pm comment

hix, sao không phải là 400 lun cho đẹp

Vậy phải chờ chứ, ai bảo dại thế đăng kí sớm

Thục Quyên at 03/15/2010 09:13 am comment

Wow... thanks Anh nhé, tuyệt lắm. Up hình lên nữa đi Anh.  BMT

Anh sẽ cố, đang sắp sếp này!

cobe at 03/13/2010 08:24 pm comment

tất nhiên là vào rồi

Chào mừng thành viên thứ 394 nha!

cobe at 03/12/2010 06:48 pm comment

vào hội thì em là thành viên thứ bao nhiu day anh?

Có nghĩa là vào không nhỉ!

Duc at 03/11/2010 06:40 pm comment

Ờ thì Dak Nông có người gọi là Dak Lông mà!

Ừ nhẩy!

Kim Cuc at 03/11/2010 09:41 am comment

bmt is number 1 hihihi

Quá đúng!

cobe at 03/11/2010 04:55 am comment

không ai có clip bắn pháo hoa sao? ngủ quên mất, chẳng xem được, tiếc ghê

Mình cũng thế, say chả quay được chán ghê!

ngoc quynh88_2006 at 03/10/2010 11:01 pm comment

oài...tối nay bắn pháo hoa..người người đổ ra đường..đông hơn hội...hihi...Bmt thận yêu..tp cấp 1 òi...Bắn pháo hoa hành tá tràng lắm..đẹp mê ly luôn...Mừng cho Bmt..và chúc cho người Bmt mình cũng phát triển cùng thành phố

Mình giờ là người thành phố loại 1 rồi hihi!

I alway beside you at 03/10/2010 10:08 pm comment

Em đang chờ 5 năm nữa...cái ngày BMT trực thuộc TW, như thế nn mới bỏ thêm nhiều $ đầu tư, tình mình càng phát triển hơn. BMT số 1

Number one!

cobe at 03/10/2010 08:35 pm comment

Có blog riêng về BMT cơ đấy, dậy mà giờ mới bik. Hjx, k được koi bắn pháo hoa rồi

Chưa muộn mà em, vào hội chứ!

jyhujg at 03/10/2010 06:13 pm comment

BUÔN MA THUỘT

Buôn mê thuột, thành phố loại 1!

Mon at 03/10/2010 04:12 pm comment

anh ơi nghe mọi người nói tối nay tổ chức hoành tráng lắm phải ko?hôm nay đi xe bus nghe FM kể lại trận chiến thắng BMT thấy tự hào ghê! yêu quê mình quá! Nhớ nhà nữa. huuuuuuuuuuuuuu

Nhớ quá thật, huhu!

Giang Sơn at 03/10/2010 03:16 pm comment

Tôi yêu thành phố của tôi yêu từ khi mới ra đời có góc phố ngôi trường có bến nước con đường nắng sớm mưa chiều gợi nhớ trong tôi bao điều. Thành phố tôi yêu cho tôi trái tim tự hào thành phố tôi yêu cho tôi ước mơ dạt dào. Bao năm một kiếp người trăm năm cuộc bể dâu ...

Dak lak ơi, yêu quá đi thôi!

Golden scorpion at 03/10/2010 03:04 pm comment

Em nghĩ anh có nên tạo cho hội mình  có 1 logo chủ đạo ,để các thành viên up lên Blog của mình, cho dễ nhận ra người nhà không anh nhỉ ? ( gọi là thương hiệu bản quyền của hội mình í  ). Và em thấy hội mình chưa có 1 danh sách đầy đủ các thành viên và hơi thiếu tính chuyên nghiệp , các thông tin về thành viên còn chưa đầy đủ lắm...hi`hi` Ah` quên , em cập nhật lại thông tin nhé :( hồi trước không hiểu sao lúc đăng kí lại bị thiếu nên bi giờ không thấy tên mình đâu cả ) Em là thành viên thứ 362 Nickname : Linhpro_hn  - Nam Sđt: 0908718538 Đường dẫn blog : http://vn.360plus.yahoo.com/congtunhahotran_hn/         Nhà thì ở TP.BMT nhưng hiện nay đang  học đại học ngoài ĐakLak nhưng vẫn yêu DakLak như người DakLak . . Anh cập nhật thông tin dùm em nhé . Thanks!!!

Cũng giống như em thôi, chả ai thèm khai đầy đủ.  Anh phải chia năm cái danh sách rồi mà còn nặng lắm. Mà sao cứ đổ nick xoành xoạch thế em!

Kun at 03/10/2010 01:59 pm comment

tối nay mấy ha bắn pháo hoa zậy bro! tra lời nhanh nha! tk

Ai hỏi kì dzậy ta!

Lily at 03/10/2010 01:33 pm comment

Chuc mung que huong cua ban nhe!

Vậng, cám ơn bác nhé!

Nôbita Hậu Đậu at 03/10/2010 11:42 am comment

Hèn chi, mới tối hôm qua có đứa bạn nó nhắn em hôm nay phải ăn nhậu xa láng, làm em không hiểu luôn . Hj`, giờ mới nhận ra là ngày giải phóng BMT. Được lên tp cấp 1, em mong cuộc sống mọi gia đình được ấm no và làm ăn vui vẻ hơn năm 2009. Năm vừa rồi kinh tế tp mình thật sự rất buồn

Cũng được ngàn chín tỉ đó chứ em

meocon2291991 at 03/10/2010 11:36 am comment

hik, tiec cai vu off cua nha minh e cung hok dc tham gia, gio la vu nay, huhuhuhu, khon kho cho cai than gia, di hoc xa lam gi co chu, kieu nay chac nam nay thi lai ve bmt hoc thoy, haizzzzz

Quyết định sáng suốt đó em, ko đâu bàng Ban mê. Hihi

Mèo lười at 03/10/2010 11:01 am comment

Sáng nay mở ti vi kênh DRT thấy đang trực tiếp, đang nấn ná xem 1 tẹo thì sếp gọi ý ới.... . Đề nghị ngày này toàn tỉnh Đăk Lăk được nghỉ mới được !

Đúng là chán cho các cụ thật, làm đi làm mà chả yên được gì cả.

hoang at 03/10/2010 10:40 am comment

Oài, làm hoành tráng quá nhỉ, hi vọng sau sự kiện này mọi người dân sẽ biết và phát triển thành phố yêu dấu của chúng ta hơn

Nhất định là thế rồi!

Thục Quyên at 03/10/2010 09:58 am comment

hic hic ...tiếc quá đi thôi.. Không thể về để tận mắt chứng kiến những ngày trọng đại của Buôn Ma Thuột được. Nhớ BMT quá đi mất. Cám ơn anh nhé Người Ban mê, anh cố gắng càng nhiều hình ảnh và cả quay phim nữa (nếu có thể) cho bọn em - những người xa nhà được xem với anh nhé.

Anh sẽ cố!

Cẩm Trang at 03/10/2010 09:49 am comment

BMT mà lên đô thị loại 1 thì hoành tráng lắm đây, ở ngoài này phải ăn mừng mới được, hehe, nhậu thôi!

Nhất định rồi, hôm qua tụi anh làm 3 chóe to ứ ự. Xong rồi thì say đứ đừ

vuong at 03/10/2010 09:23 am comment

Thật là tiếc quá đi mà, em xa BMT 6 năm rồi bỏ lỡ quá nhiều sự kiện ở BMT rồi, cũng hơn 10 năm rồi chưa được xem diễu hành voi, anh nhớ quay phim lại nha rồi đưa lên blog cho em út xa nhà xem với anh nha. Chúc mừng BMT chúc mừng thần dân BMT đã tiến xa hơn một bước khởi đầu cho tiến trình trở thành TP. loại 1 trực thuộc TW

Kiếm một chóe uống mừng nha!

Giá Băng Tình Yêu at 03/10/2010 08:35 am comment

tiec qua vi ko ve que dc

Mất nửa cuộc đời đây chứ. Hihi

haizz.... mất 1,5 điểm thi vào ĐH rồi.. oa oa oa... tiếc....

Sao thế em?

Duc at 03/10/2010 06:55 am comment

Một số người bây giờ còn nói: Đồng  Lak Kon Cu Lông mới đủ Tây Nguyên. Thấy đúng là BMT lên thành phố loại 1 mà nửa mừng nửa lo. Tối xem vui nha a! Mấy ngày nữa xem trên blog cũng dc. Ca fe khi nào rỗi là sẵn sàng!

Lông ở đâu ra em,thế là chết rồi còn gì

phodoncoi at 03/10/2010 12:59 am comment

eo` ! có ai cô đơn ko? tớ đăng ký một suất cho "có cặp có đôi " giống thiên hạ nào?!

Tiếc nhỉ,mình có đôi ngon lành rồi!

Một Thời Dĩ Vãng at 03/09/2010 11:52 pm comment

Cố lên . tiếc là mình không dc ở nhà để đón cái ngày trọng đại này , tiếc thật !!!

Se4 cố trình làng những tấm ảnh đẹp, cám ơn nha!

mai yeu em at 03/09/2010 11:06 pm comment

sắp đc nhìn hình ảnh này bằng mắt thường rùi hô hô oooooooo mai post hình lên nữa nha, hi vọng tp giữ nguyên hiện trạng như thế này để thư6 em về thấy đc hình ảnh đầu tiên bmt sau ba năm

Nhanh lên nhé, nguội mất đấy

srhgawet at 03/09/2010 11:05 pm comment

Chào anh!lâu nay em hơi bận nên chưa đăng kí vào hội được,anh có thể chỉ rõ cho em cách đăng kí được ko?em xin cám ơn nhiều!

Thành viên 393 bổ sung thông tin nhé!

Duc at 03/09/2010 09:57 pm comment

Tiếc quá mai lại ngủ Lak rồi không xem được bắn pháo hoa!

Để đó anh sẽ cố gắng xem rồi kể lại cho nghe nhé, một chầu cà phê đơn giản thôi!

Duc at 03/09/2010 09:55 pm comment

Hoành tráng hơn cả hồi 30 năm anh nhỉ? Mừng cho thị xã Ban Mê Thuột lên thành phố mùng 10 tháng 3 Buồn cho Thị xã Pờ Lây Cu dài dằng dặc biết ngày nào lên.

Thể nào mà người ta không có ý định sát nhập 4 tình tây nguyên lại thành Đồng , Lak, Kon, Cu lại !

Trứng Tráng at 03/09/2010 09:45 pm comment

Mỗi tội e ko dc xem diễu hành voi.

Anh cũng đang lo như thế đây này em!

hoang at 03/09/2010 09:30 pm comment

thì anh nói là các cụ vẫn bắt cơ quan làm việc trong ngày lễ mà.Còn em nói là đang thất nghiệp,nên tha hồ mà nghĩ lễ....hehe

Anh hứa,anh thề,anh đảm bảo là thật, đau ko cơ chứ!

hoang at 03/09/2010 09:23 pm comment

hehehe,sao ngày lễ lại bắt đi làm ta,haha giù sao em đang thất no cũng tốt,tha hồ chơi bời..

Anh mà hiểu chết liền!

Zún Zún at 03/09/2010 09:19 pm comment

Tem... hì hì... Nghe nói có đua voi nữa hả anh ^^

Không đâu, chỉ diễu hành thôi, 26 dương  này tổ chức đua đấy,vào xem kẻo tiếc  nhé em!

baboxanh at 03/09/2010 09:16 pm comment

Wa, tuyệt nhỉ, mong rằng Buôn Mê Thuột - thích cái tên này hơn buôn ma...-tiến xa hơn nữa.

Dưng mà có phải tên mình đâu, xưa nay gọi là buôn Ma cơ mà!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác