Vườn lăng Tự Đức

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2375
  • Tổng lượt truy cập 10,245,041

Fanpage facebook

Ngày đăng: 11/01/2013, 10:31 am
Vườn lăng Tự Đức

01:35 17 thg 9 2009

Người Ban mê mê nhất là nghệ thuật vườn cảnh nên đi đâu cũng hay để ý chụp cảnh. Hôm nay muốn giới thiệu chùm ảnh về vườn lăng Tự Đức. Một trong những vườn cảnh đẹp của Huế và của cả Việt Nam.

Đây là cổng vào lăng, một cái cổng thật khiêm nhường cũng giống như cái tên Khiêm cung mà vua Tự Đức đã đặt?

Cái cầu vào lăng cũng bé tẹo, người Ban mê nghi là mình bị chơi xỏ bắt đi cổng sau quá?

Bởi thực sự, khi vào sâu bên trong thì lại thấy chóang ngợp khi thấy hết nét hòanh tráng của nó. Bởi vậy mà ngày  trước, khi mới bắt tay vào xây dựng nó có tên là Vạn Niên Cơ

Đúng vào mùa nước dâng nên ngập cả vòm cầu, nếu không góc ảnh này sẽ đẹp lắm đấy.

Lại đi vào đúng mùa sen tàn nữa chứ, thật khổ thân cho người Ban mê.

Nhưng bất chấp tất cả, khu vườn lăng vẫn đẹp ngời ngời ở mọi góc cạnh ngay chỉ là một góc cổng rêu phong.

Dù cho cái cổng to này  im ỉm đóng cả năm nữa.

Ngựa đá và voi chắc chắn sẽ trường tồn cùng năm tháng. Nhìn mà nhớ voi Bản Đôn nhà mình quá.

Người ta đánh giá Lăng Tự Đức là một trong những quần thể kiến trúc đẹp nhất xứ thần kinh này. Còn người Ban mê thì lại cho rằng nó là khu vườn cảnh đẹp nhất Việt Nam.

Bởi thế mà tấm ảnh về lăng Tự Đức này người Ban mê gởi cho Vi Wiki để minh họa bài về vườn cảnh thì được chấp nhận ngay tắp lự.

Đây là một gốc Hải Đường cổ thụ trong  lăng tự Đức, nhìn đã mắt chưa. Nếu Vườn Trohbư của người Ban mê mà cũng có một gốc như thế này thì chúa thật.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác