Vườn lan nhà tớ ...đón tết đâyyyyyyyyyyyyyy

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1538
  • Tổng lượt truy cập 10,153,297

Fanpage facebook

Ngày đăng: 05/04/2013, 11:07 am

Vườn lan nhà tớ ...đón tết đâyyyyyyyyyyyyyy

22:47 - 30/01/2012 Đỗ Tuấn Hưng Nói về lan

Hihi! Vì...lỡ mồm khoe mình là dân nghiện chơi lan, thế nên phải làm vài tấm ảnh về vườn lan nhà mình đón tết. Tết này vậy là mình cũng có ối phong lan nở, chủ yếu là Nghinh Xuân. Cơ mà không chăm được nên chuổi bông ngắn tủn. Thôi thì....có còn hơn khônggggg. Hihi!
Đây là ...1 chàng Nghinh Xuân ở vườn trước


Đây là ở...vườn giữa


Còn đây là Thanh đạm...gì quên mất tên rồi. Tại ngày xưa mình ghét nó hoa bé xíu nên cứ gọi là Thanh đạm... cỏ đâm ra chết cả tên. Giờ nhìn lại thấy nó cũng...dễ thương. Đáng cây của nó cũng đẹp và hoa thì ...lại xinh ơi là xinh. Chắc là mình sẽ phải...trả lại tên cho em nó và cả ....phát triển thêm nữa, giờ lại chơi theo kiểu ...sưu tập mà. Hihi!


Đây thì ...chính xác là Thanh đạm xanh. Giò này được 14 chuỗi bông luôn đấy nhé và nở cực kì đúng tết. Năm nào cũng thế ý, cứ tết đến là tưng bừng nở, tớ chả phải ép tí tẹo nào.


Giò Nghinh Xuân này thì đúng là có làm mình đỡ tủi một tí tẹo, cơ mà tận  mùng 3 nó mới chịu ...õng ẹo ra hoa.

Bắt đầu vào vườn trong này, hai giò Hồ điệp trắng này là tớ...tuyển thêm vào sáng 30 tết đấy.


Đây là toàn cảnh vườn lan ở sân trong. Nhìn từ phòng khách ra ý. Chính vì cái vườn lan này mà tớ ...cãi kiến trúc sư, sửa lại cái cửa sổ to đùng đoàng, chiếm gần trọn vẹn 1 vách tường. Bây giờ thì chính ông kiến trúc sư ấy mỗi lần ghé chơi lại bảo...Ối giời ơi! Mày ...có lý. Hihi!


Bên này là ...một nửa của nó


Và đây là...nửa còn lại

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác