Về ngôi nhà thứ 2 trong vườn Trohbư

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2833
  • Tổng lượt truy cập 10,291,532

Fanpage facebook

Ngày đăng: 25/01/2013, 09:21 pm

Về ngôi nhà thứ 2 trong vườn Trohbư

Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: Du lịch,du lịch vườn,nhà nghỉ cuối tuần cho thuê,trohbư,Việt Nam
12/24/2009 12:57 am

Đây là ngôi nhà nghỉ gia đình cuối tuần nho nhỏ trong Vườn Trohbư của người Ban mê. Nhìn nó thật đơn giản nhưng để làm được nó người Ban mê cũng vất vả gớm vì phải xây đến hai lần mới xong được chừng này và vẫn còn có đến một phần ba nữa xem ra mới hoàn thiện đấy.

Nửa đầu tiên mình xây năm 2007. Đầu tiên định chỉ xây nhỏ thôi vì sợ phá hỏng cảnh quan xung quanh và cũng chả có nhiều tiền để mà xây ngay một lần, mặc dù đã quyết là làm nhà nghỉ cuối tuần cho thuê, bắt buộc phải đầy đủ công năng tối thiểu như phòng khách, phòng ngủ, bếp, Toa lét và điện nước...

Lúc mới xây xong nó thế này thôi này nhưng cũng đủ làm người Ban mê hãnh diện lắm lắm, vì nó là ngôi nhà nhỏ trong rừng rất đúng nghĩa với cả ống khói, lò sưởi và bếp lò ngoài trời để nướng gà, nướng vịt nữa. Ở đây mà tụ tập bạn bè thì không chê vào đâu được. Sau khi làm xong có ối gà qué trong vườn bị chết oan khi còn trẻ dại trên cái lò nướng này.

Năm 2008 được cho một mớ cửa gỗ hơi bị đẹp thế là phải làm nhà thôi, chả biết làm chỗ nào thôi thì phá ít thêm cây rừng mở rộng nhà ra vậy. Mà thực ra mình cũng tính chán rồi, các ngôi nhà trong vườn sẽ phải thể hiện được tí gì đó dáng dấp của nhà dài, thế mới có thể cho vào Trohbư được. Lần xây thứ hai này nó đã dài tương đối, nhưng mà nếu đúng theo thiết kế của  mình thì phải nối dài đầu bên này một gian với cửa vòm nữa. Ngôi nhà này ngoài dáng  nhà dài ra còn là một ngôi nhà cổ tích. Giờ cái mà đem treo cái biển quán cơm 3 con cá thì khác gì nhà trong chuyện về chú bé người gỗ Pinôchiô đâu nhỉ.

Cái chỗ này là thú vị nhất đây, tự dưng bỏ cái rễ cây lũa này vào lại đúng bài không thể tả được. Chỉ có cái là khó thừa thắng xông lên vì gỗ kiểu này giờ là hàng hiếm rồi.

Đây là khoảnh sân nhỏ trước nhà, tối trải chiếu ngồi đây ngắm trăng thì lãng mạn chết đi được. Chính vì vậy khi còn chưa đưa vào kinh doanh, cho thuê đã có người kiên quyết xin người Ban mê cho ở lại một đêm để viết bài về Trohbư.

Những khung cửa vòm này trẻ con, người lớn cứ gọi là thích mê vì chụp hình hơi bị đẹp. Hiệu ứng ánh sáng phải nói là tốt không chê vào đâu được.

Trong phạm vi bài viết ngắn ngủi này chỉ đem khoe thế thôi, khi nào mọi người có dịp xin tự mình khám phá nhé! Người Ban mê thề là ai có bài hay về nó sau này sẽ cho ở miễn phí mỗi lần vào Trohbư.

Bây giờ thì tạm thời như thế đã để còn làm thêm nhà chỗ khác. Ngôi nhà này coi như tương đối hòan thiện, nếu đem so với nhà ngòai phố thì có kém tiện nghi nhưng biết đâu  chính điều đó lại là cái hấp dẫn của du lịch sinh thái?

Người Ban mê giờ ung dung cho thuê nhà nghỉ cuối tuần với giá là 200.000đ - 300.000đ nếu thuê nửa nhà cả ngày. Còn thuê trọn vẹn là 500.000đ, coi như là bù cho em tí công chăm sóc và bảo dưỡng nhà và khu vườn.

Kể ra với chừng đó tiền mà được sở hữu một ngôi nhà nghỉ cuối tuần đẹp như trong chuyện cổ tích. Lại tha hồ  ở chơi cả ngày trong một khu vườn thật đẹp, không mất công chăm sóc thì cũng đáng đấy chứ nhỉ. Vậy mà Trohbư đến giờ đây vẫn còn chưa đắt khách? nghĩ cũng lạ ghê đi!

Viết thêm:

Ngày 23/3/2010. Theo thiết kế thì ngôi nhà này sẽ kéo dài về phía nam một gian với 2 mái ngói, cửa vòm để đối xứng cho đúng dáng nhà dài và có thêm chỗ cho một hội ngồi chơi. Tuy nhiên, để làm được như thế thì sẽ tốn khá tiền đấy và cũng không hay lắm vì chả ai muốn ở chơi mấy nhóm cụm lại liền một chỗ cả. Chi bằng mình sẽ kéo thêm làm mái tôn thôi, với công năng đổi làm bếp núc, toa lét cả hệ thống nước... nữa cho ngôi nhà sớm hoàn thiện.

ThuNhân.Võ at 12/28/2009 11:45 pm comment

Ngôi nhà này rất hay! Hi vọng sẽ có dịp đến và ngắm thực. Không biết muồng hoa đào đã có hạt chưa, NBM ơi?

Phải đầu mùa mưa mới khô bác ạ, cũng giống cây Canh Ki Na ấy mà!

IronMan at 12/24/2009 11:42 pm comment

ok!e đang viết bài mời.E sẽ send qua mail cho a duyệt rồi e mới post.

Anh đưa lên rồi nha!

Hoang Phuong at 12/24/2009 11:32 pm comment

Vậy chắc phải kiếm chú rể khác quá,chứ ông hiện tại chỉ bị dụ một lần thôi,không dụ được lần thứ hai

Cứ dụ đi em,dụ được một lần rồi sao chắc ko dụ được lần nữa!

IronMan at 12/24/2009 11:26 pm comment

ok.Em sẽ mờ và lên danh sách.Vì có bác cho phép mới dám làm chứ.Hi

Anh sẽ làm bài giới thiệu link qua trang của em! Ok!

Tường Vy at 12/24/2009 04:04 pm comment

anh ui, Ban be em sap ve BAN ME choi, em cung muon gioi thieu vuon trohbu cho bon no, nhung ko biet duong dsi nhu the nao. Anh chi duong giup em nhe'.

Tìm hiểu qua đường dẫn này nhé em    Vườn Trohbư

codet at 12/24/2009 03:11 pm comment

Hy vọng kỳ tới vào Ban Mê sẽ ghé thăm nơi này. :)

Vườn Trohbư   luôn chào đón bạn!

PUCCA at 12/24/2009 11:13 am comment

Sống ở chốn phồn hoa đô hội mới thèm có một không gian "Ban Mê" biết bao nhiêu. Nói chung là không lời nào diễn tả hết. Chỉ biết nói: "Đẹp và kỳ bí". Ở Hà Nội mà có khoảnh như thế này thì chỉ có là đại gia tỉ đô thôi. Híc!. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và an lành nhé. Thân ái gửi lời chúc từ thủ đô Hà Nội!.

Thật tiếc ko đemnó ra được Hà Nội. Mời bạn vào Ban mê để ghé    Vườn Trohbư   nha!

vanlinh at 12/24/2009 11:08 am comment

hi hinh dep qua giang sinh an lanh ghe blog minh nha

Giáng sinh an lành nha! Mình sẽ ghé sau!

I alway beside you at 12/24/2009 10:22 am comment

Chúc nguoi ban me Noel thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, merry xmas !!!!

Cám ơn nha!

IronMan at 12/24/2009 10:08 am comment

Hôm qua đi tới gần 1h sáng mới về đó bác.lúc sau có thêm một số thành viên nữa đến.Khá là vui a ạ.Mà tới giờ này vẫn chưa thấy ảnh của buổi hôm qua.Làm ăn chán quá.Update chậm quá.

Biết vậy mang máy đi cho chắc ăn,đúng ko em!

IronMan at 12/24/2009 10:05 am comment

Chúc NBM cùng gia đình giáng sinh an lành và hạnh phúc. Thành viên đông thế này mà off ở vườn trohbư của a thì sau đó trohbư như mới bị đàn voi đi qua mất.Hu hu Em nghĩ ngay từ bây giờ, nên để các thành viên đang ký tên tham gia buổi off và tết âm lịch.Để biết khoảng bao nhiêu người có thể tham gia và chuẩn bị cho kịp thời.

Chưa thấy ai đăng  kí cả, em đứng ra mời và lên danh sách được chứ!

Nôbita Hậu Đậu at 12/24/2009 09:54 am comment

Chuc anh noel zui ze va hanh phuc nhe' ! ^^

Cám ơn em vì lời chúc và cái logo đẹp, hôm qua nó được in vào cờ cắm xe chạy khắp phố nữa đấy!

phuong at 12/24/2009 08:40 am comment

Helu,helu,helu...Chuc NBM giang sinh an lanh...gap nhieu may man...nhan dc nhieu qua` nha.hihi

Cảm ơn nha!

kute_jn2_9x at 12/24/2009 07:29 am comment

ngôi nhà a đẹp wa'.......yeah!!! hôm nay e về đăk lăk nè ! nhớ đak lăk wa' chịu hok nổi bỏ Sài Gòn lộng lâỹ giang' sinh về  nhà lun

Xin mời nha!

ha at 12/24/2009 02:59 am comment

..’:’’:::/’::/’/’ ....’’::’:/’:/’/’..___,•’`¯`’•, .....’’’|/’/’/’....../..........._/ .......’’|/’/’,.~~/=====_/ ........[||||].....(_________) ..........||.....,•’`.._....._....`’•, ..........||.../...... (^)(^)` ........ ..........||..|............ .............i ..........||..........____/........./ ..........||.....’•,_............._,•’ .........,||..,~•¯¯\\(@)//__ ......,•’`||..............////\.......`’•, .....’,...||.............////o\............. ..,•’`...,||•’`¯`’•,...////.....\..…........ ..’,_______,•’...///...o...\.............| Noel zui zẻ và hạnh phúc!

Giáng sinh an lành!

Hoang Phuong at 12/24/2009 01:34 am comment

Nếu có dịp ghé thăm vườn,cho em xin một tấm dưới khung cửa vòm nhá anh

Chụp lại ảnh đám cưới nữa chứ,đề tài trước khi cưới chụp chỗ này hơi bị đẹp đấy!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác