Về kết quả chuẩn bị cho Chương trình cắm trại trong Vườn Trohbư

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1503
  • Tổng lượt truy cập 10,247,451

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 09:23 am

Về kết quả chuẩn bị cho Chương trình cắm trại trong Vườn Trohbư

Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: cắm trại,dã ngoại,Du lịch,pic níc,Việt Nam,vườn trohbư
04/18/2010 10:28 pm

Chương trình tổ chức cắm trại trong Vườn Trohbư - Bản Đôn mà mình đề xướng có vẻ đã có đà chạy tốt? ( Mời tham dự đêm lửa trại 30/4 trong vườn Trohbư - Bản Đôn)

Hiện tại số lượng người đăng kí tham gia đã đảm bảo mức trên 50 người. Đầu tiên người Ban mê cũng muốn hoành tráng nên kêu gọi con số 100. Tuy nhiên hôm đó coi bộ có vẻ đụng hàng nhiều  và mới thử nghiệm lần đầu nên như thế có khi lại vừa.

Mình cũng đã đặt may xong 2 cái lều trại mùa hè to bự rồi nhé. Coi như nhờ mọi người mở hàng, sau này đắt khách hay không phải trông cả vào cái buổi hôm đó đấy. Nếu số người đăng kí tăng lên mình sẽ phải đặt thêm. Hơi bị động một tí nhưng biết làm sao được, cái khó bó cái khôn mà lị.

Bộ khung của các nhóm cũng đã lên xong. Gì chứ 4 đội hay 6 đội vẫn đủ nhóm trưởng hết. 30/4 này anh tài của Hội Blog người Dak Lak, Nhân việt chấm nét và Bk tây nguyên chấm com tha hồ mà thi thố với nhau nhé.

Trở ngại lớn nhất là mùa mưa tới trễ có vẻ cũng đã giải quyết xong. Lần này sẽ tổ chức đốt lửa trại ở khu vực nhà xây phía bắc vườn, khu này tương đối xanh lại vừa mới được tưới xong nên tha hồ cắm trại mà không lo bị nóng.

Vừa hay mưa không đến thì lũng cá lóc Trohbư không bị ngập sâu quá, có thể tổ chức chơi mò cá thi được. Trong cái rủi có cái may. Sau này mình sẽ tổ chức cái  vụ thi bắt cá này thường xuyên luôn, lúc đó mùa khô cũng có cái hay của mùa khô ấy chứ lại.

Chỉ còn 12 ngày nữa là đến giờ G rồi, mình  hồi hộp quá đi mất. Hôm đó có rất nhiều người đến với Vườn Trohbư lần đầu và có nhiều khách du lịch đến từ các tỉnh đăng kí tham gia nữa. Không biết họ sẽ đánh giá như thế nào về cuộc vui của dân Dak Lak nhà mình sắp diễn ra?

Hi vọng sẽ có một cuộc vui ra trò và mọi người sẽ còn muốn tham gia chương trình cắm trại trong Vườn Trohbư ở những lần tiếp theo. Hihi!./.

Duc at 04/23/2010 07:34 am comment

Nghỉ lễ vui nhé anh! Hôm nay phải làm mâm ở nhà cúng tổ chứ nhỉ?

Duc at 04/22/2010 02:04 pm comment

Tiếc quá phải báo anh là em ko có cơ hội để bù khú dịp lễ nữa rồi. Có một đối tác Nhật Bản kéo vào Tây Nguyên vào dịp này nên phải đi từ 30/04 đến 03/05. Cố gắng sẽ cử đại diện đi để giao lưu học hỏi với anh em vậy. Buồn 3 bốn ngày!

Công việc vẫn là số một em à. Còn nhiều dịp nữa. Có khi vắng dân chuyên nghiệp sẽ học được nhiều hơn từ những lỗi mình mắc phải đấy. Hihi!

vicky at 04/21/2010 06:57 pm comment

em cam on anh Hung nhiu nhe

Có gì đâu em,trách nhiệm mà!

huu toan at 04/20/2010 11:38 pm comment

Đợi 30/4 lâu quá a hưng ơi ! Hay là mình tổ chức nháp trước được kô anh ? hihi

Ý kiến hay nhưng dạo này anh đang bận quá, phải dành thời gian chuẩn bị 30/4 cắm trại cho chu đáo chứ em. Hôm qua mọi người rủ nhau đi mừng ban mê mưa gọi em mãi ko cầm máy?

huu toan at 04/20/2010 11:37 pm comment

đợi 30/34 này lâu quá anh hưng ơi ! Hay là tổ chức nháp cho vài anh em trước được không  ?

Duc at 04/19/2010 08:30 pm comment

Chiều nay mưa đã đời. Không biết vườn Trohbư có được hưởng ít nước nào không?

Dã man luôn em!

anhtuan_sale at 04/19/2010 04:54 pm comment

há há...chuẩn bị đập phá vườn Tro Bư thôi ae ơi...:"O

Can nhé em, để mọi người đến sau nữa chứ!

dung at 04/19/2010 04:31 pm comment

A Hùng ơi, có người hỏi học sinh giảm 50% được hem hihi, còn SV thì ok đê, chịu chơi hết hihi A chỉ đường vào vườn trohbư đi, em mới đi lần đầu nên cũng chưa bik đường

Xem ở dưới này nhé em! Cứ để lúc đó rồi tính lại, mất đi đâu mà sợ hở em!

vuong at 04/19/2010 03:49 pm comment

"tha hồ cắm trại mà không lo bị nóng".....<=>....Trà thảo mộc Dr. Thanh tha hồ nhậu không lo bị nóng 30/4 bạn bè rủ đi nhiều nơi nhưng quen cái nắng cái gió BMT rồi phải về BMT thôi

Ban mê mình  là nhất mà em!

vicky at 04/19/2010 01:58 pm comment

em la con gai lai o xa nua..anh Hung lam on chi dan duong cho em di.so so cung dc de em co the hinh dung duoc truoc ma di ay.

Đi theo đường Phan Bội Châu, tới cột cây số 11, qua khỏi trường trần Hưng Đạo 2 tầng rẽ phải  là dến thôi em.

Anh at 04/19/2010 06:00 am comment

bao giờ cho tới 30/4?

11 ngày nữa em!

Mây Phiêu Lãng at 04/19/2010 12:02 am comment

háo hức và náo nức, mong đợi đến ngày cắm trại tại vườn Trohbư quá đi anh Hưng ơi

Anh cũng thế, mọi người hôm đó cùng cố gắng nha em!

Zún Zún at 04/19/2010 12:01 am comment

^^ Em chắc lại phải xin khất với Trohbư nữa rồi anh. Không hứa trước được khi nào vào. Nhưng nếu vào Tây Nguyên nữa em ko quên Trohbư, không quên alo anh Hưng đâu... Sợ phiền anh thui ...  Cầu mưa tới cho Tây Nguyên, cho Trohbư

Có ngay rồi nè, biết vậy nhờ em khấn sớm hộ có phải hay ko. Cám ơn nha!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác