Vẫn nghĩ... em sẽ thành công.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3043
  • Tổng lượt truy cập 10,233,068

Fanpage facebook

Ngày đăng: 21/09/2017, 10:27 am

22 năm làm Troh Bư và 5 năm gần đây đi theo tiếng gọi của giấc mộng bảo tồn lan với bao nốt thăng, trầm nhưng em nghĩ... em sẽ thành công.
Bởi đã có nhiều lần bán than... nhưng hơn tất cả, em chưa bao giờ nghĩ "thôi ta đành bỏ cuộc".
Nhiều người khen em...rảnh và có cả người tát thẳng vào mặt em trên mạng bảo" thất vọng, lừa đảo, chả có gì, vv và vv..."
Công nhận họ ... chưa đúng nhưng cũng chả phải sai vì còn có nhiều cái em còn chưa làm được.
Chỉ có điều... em không bao giờ nói quá những gì mình làm được, có lẽ tại báo, đài quá ưu ái và ủng hộ giấc mơ em đang làm nên tô hồng cho Troh Bư thế thôi.
Nhưng em phải tự tin thôi, vì trên những chặng đường đồng hành cùng Troh Bư em luôn gặp những người ... yêu Troh Bư ngay cái nhìn đầu tiên , giống in như em vậy.
Em đang vui vì thấy người Hà Nội, Sài Gòn, thậm chí là Đà Lạt vào mê mải chụp, quay phim quên thời gian mấy cái cảnh trong Troh Bư nhà em.
Thế là đủ cho em rồi bởi vì em cũng chỉ có cần đến thế.
Và đã có người xin được vào Troh Bư làm không công những lúc rảnh chỉ để được đắm mình trong không gian  cây, hoa và lan tự nhiên trong Troh Bư là em nghĩ... em sẽ thành công.
Tiếp tục tự tin nào... bởi trước mặt chông gai còn chưa hết.
Hẹn thêm 10 năm nhé, cho những ai vẫn còn muốn ... chê bai cái Troh bư của nhà em.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác