Vẫn mơ về một khu rừng ... nhìn chỗ nào cũng thấy lan.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4074
  • Tổng lượt truy cập 10,155,833

Fanpage facebook

Ngày đăng: 20/12/2018, 08:47 am

Vẫn mơ về một khu rừng ... nhìn chỗ nào cũng thấy lan.

Làm cái khu Bảo tồn lan Troh Bư - Trohbu Botanic Garden, em vẫn luôn hằng mơ về một ngày ... khu rừng Troh Bư này nhìn chỗ nào cũng thấy lan.
Chỉ rộng 02 ha, với hơn chục ngàn cây rừng có thể gắn lan thôi ... sao mơ khó thành thế.
Em đã từng cố gắng phấn đấu, bất kì cây rừng Troh Bư nào ... cũng có lan bám đeo.
Dù chỉ là một giò, một cá thể hay đơn giản ...một cây lan tự tái sinh từ hạt.
Thế mà 24 năm qua rồi ... sao vẫn khó miên man.
Mỗi ngày một khó khác ... ước mơ đẹp của em luôn luôn là dang dở.
Ngày xưa khó vì trộm, cứ hễ gắn xa nhà ... là phải chấp nhận hên xui.
Nay vẫn vậy cho thuê vườn có khá hơn... có đông người bảo vệ nên lan cũng đỡ mất.
Nhưng lan quý, lan hiếm thật khó giữ ... khi cơ hội và quyền hành của em bị bó hẹp đi nhiều.
Vùng lõi cũ ở quanh nhà quản gia ngày xưa, chen chúc cây và lan... hơn 2 sào là có.
Giờ đây thật quá nhỏ, khi chuyển vào góc vườn ... chỉ rào được non có 500m2.
Nhưng như thế cũng đủ mừng ... còn hơn là mất cả.
Em giai đoạn vừa qua còn vội kịp hài lòng ... vì khu lõi bảo tồn mới toe này em làm tốt hơn xưa.
Chỉ khi Tân hoa xã có bài báo tiếng Anh viết về Bảo tồn lan Troh Bư - Trohbu Botanic Garden ... em mới thấy mình đang bỏ mâm vì tham nhõn cái bát.
Khi họ đăng lời phỏng vấn một du khách nước ngoài ... về cái Bảo tồn lan Troh Bư của nhà em.
Mỗi khi so sánh với lan của Singapore Botanic Gardens ... em luôn thấy mình quá là nhỏ bé.
Nhưng không ngờ, trong cái bé xíu đó có lấp ló ... một điều hay.
Đó là trong Bảo tồn lan Troh Bư - Trohbu Botanic Garden ... lan vẫn đẹp tự nhiên nhất.
Thì đúng rồi còn gì, khi rải được nhõn có hơn 10 ngàn giò lan rừng ... lên hơn chục ngàn cây trong 02 ha vườn.
Lan ở trong Troh Bư không nhiều hoa ... nhưng biết thể hiện cái cảnh nó từng sống.
Lan ở trong Troh Bư không dày đặc ... nhưng đa dạng loài.
Lan ở trong Troh Bư không rực rỡ ... nhưng mà nhiều sinh cảnh.
Nếu là người đã có dịp đi tầm lan trong rừng ... sẽ không thể không mê.
Em đã hiểu ra rồi  và cũng tự tin hơn ... vì mình toan tính đúng.
Và tiếp tục mơ về một khu rừng Bảo tồn lan Troh Bư - Trohbu Botanic Garden.
Không hoành tráng như lan của Singapore Botanic Gardens ... vì em biết mỗi sức mình không bao giờ làm được.
Dưng cơ mà chắc chắn rồi sẽ có một ngày, đứng bất kì một chỗ nào trong Bảo tồn lan Troh Bư - Trohbu Botanic ... nhìn bất cứ cây rừng nào cũng thấy lan bám đeooooo.


Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác