Vài nét về lịch sử cây cà phê ở Việt Nam và Đắk Lắk

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 591
  • Tổng lượt truy cập 10,246,539

Fanpage facebook

Ngày đăng: 10/01/2013, 09:13 pm
Vài nét về lịch sử cây cà phê ở Việt Nam và Đắk Lắk

22:59 11 thg 5 2009 Công khai 11 Lượt xem 4

Cây cà phê được đưa vào trồng ở Việt Nam quãng năm 1870 bởi các nhà truyền giáo đạo Ki tô, đầu tiên cà phê được trồng trong vườn của một số nhà thờ tại các tỉnh như Nam Hà, Quảng Bình, Kom Tum… Tuy nhiên, mãi cho tới tận đầu thế kỷ 20 trở đi cây cà phê mới được trồng trên một quy mô tương đối lớn của các chủ đồn điền người Pháp tại Phủ Quỳ – Nghệ Tĩnh và sau đó là ở các tỉnh Tây nguyên như Dak Lak và Lâm Đồng là những nơi được cho là có điều kiện về khí hậu và đất đai (Sưu tầm)

Ở Dak Lak, cây cà phê bắt đầu được trồng nhiều từ sau năm 1920 và mới đầu tập trung trong một số đồn điền của người Pháp. Cho đến năm 1958 cả Dak Lak mới chỉ có khoảng 3.000 ha sản lượng 2.000 tấn. Từ sau năm 1960 ở đây bắt đầu có thêm các đồn điền của người Việt và cho đến năm 1975 thì diện tích cà phê của Dak Lak cũng chưa vượt quá 7.000 ha, sản lượng hàng năm trên dưới 4.000 tấn.

Tiến độ phát triển cà phê Dak Lak tăng nhanh từ sau năm 1981: năm 1981: 37.560 ha; năm 1987 : 44.037 ha; năm 1990: 62.212 ha; năm 1995: 119.166 ha; năm 1996: 126.902 ha; năm 1997: 141.000 ha và đến năm 1998 là: 172. 012 ha tính cả Dak Nông còn bây giờ thì chỉ riêng Đắk Lắk thôi đã quá 180.000 ha.

Lời bình: Trên đây là những số liệu thống kê có thể chưa chính xác 100%, nhưng qua đó cũng đủ giúp người ta có thể hình dung được sự bành trướng của loài cây nông nghiệp quý phái này ở Đắk Lắk trong những năm qua.

Chả nhìn ở đâu xa, ngày xưa mà có xưa lắm đâu, mới 14 năm chứ mấy. Người Ban mê ra tít vùng xa mua đất làm  Vườn Trohbư khi ấy hí hửng vì xung quanh còn bao nhiêu là  rừng. Vậy mà chỉ sau vài năm giờ đã thấy còn tòan là cà phê rồi, cả buôn Niêng chỉ còn mỗi Trohbư mình là còn rừng... tái sinh. Lúc ấy dù xác định làm vườn cảnh nhưng thấy cà phê được giá quá cũng phải dành ít đất trồng cà phê. Tuy nhiên giờ lại hóa hay, sắp tới tiến hành khai thác du lịch mình sẽ biến nó thành sản phẩm giới thiệu về văn hóa cà phê Ban mê chắc sẽ đắt hàng đây. Hihi!

Hai ảnh trên do người Ban mê nhặt trên mạng còn hai ảnh dưới chính là ảnh lô cà phê trong vườn Trohbư  nhà mình đấy.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác