Và Trohbư đã xanh trở lại

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1779
  • Tổng lượt truy cập 10,290,478

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 10:12 am

Và Trohbư đã xanh trở lại

Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: Du lịch,Và Trohbư đã xanh trở lại,Việt Nam
05/31/2010 12:07 am

Sau những cơn mưa đầu mùa đắt giá, Vườn Trohbư của người Ban mê vậy là đã xanh trở lại. Đúng là một màu xanh tươi trẻ, có vậy thôi mà cũng phải chờ mãi. Mùa  mưa năm nay đến là ỡm ờ, chán ông trời già ghê đi nha!

Chả biết ông ghét bỏ mình hay Vườn Trohbư mà lâu cho mưa đến thế. Ban mê đã hạn,Trohbư còn hạn hơn. Đã có ối cơn mưa đỏng đảnh đến rất gần Trohbư rồi lại quay ra. Chán không chịu nổi!

Và giờ thì Phượng đã gọi hè hối hả, chắc là chả thể dừng được nữa mưa đàng đến với  Trohbư. Cũng thật là hay vì chỉ cần có thế thôi là Trohbư xanh ngay tắp lự.

Hoa Ban trắng lại đổi màu cho vườn. Giờ đang là mùa hoa Ban Tây bắc, trên mạng mấy hôm nay tràn ngập ảnh hoa ban.  Ngày trước khi mới sưu tầm được mình cứ nghĩ đây là hoa Ban hóa ra chả phải. Cũng chỉ là một loài móng bò trong cơ man các loài móng bò  mà thôi.

Còn đây là thiên tuế, loài cây này làm Trohbu trở nên tự nhiên hơn một nét rất rừng?

Ngôi nhà nhỏ trong rừng lại trở lại làm ngôi nhà nhỏ trong rừng đúng nghĩa.

Nhìn nó giờ có vẻ dễ chấp nhận hơn rồi?

Đây là cây cầu nhỏ trong vườn,mưa cũng làm trở nên nó hấp dẫn hơn?

Và cuối cùng đây là cảnh Trohbư chụp từ nhà hàng xóm. Thật xanh đúng không nào, chỉ còn một điều là nước chưa dâng trở lại. Nếu có thêm  vài cơn mưa dồn dập nữa nhỉ, Trohbư nhà mình lúc đó nhất định sẽ còn xanh tuyệt cú mèo hơn. Hihi

./.
Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 06/02/2010 10:55 am comment

Cuối tháng 6 nhé anh , đừng giữa tháng em chưa về kịp đâu tầm 20 đến 25 đi anh Hưng yêu quý

Mọi người quyết sớm rồi em ơi. Dưng mà khi nào em về lại off nữa có sao đâu.

at 05/31/2010 10:37 pm comment

mua thi mung that nhung cafe nam sau thi hic. nhung cung fai vào trohbu choi thoi. có cung di ko nhỉ?

Để chọn ngày rồi quyết nhé, hi vọng lúc đó nước đã tràn khắp các hồ trong vườn Trohbư.

Duc at 05/31/2010 10:10 pm comment

Vậy thì làm tới thôi. Cuối tháng 6 em bỏ BMT vào SG rồi tháng 9 mới đc về lại đấy.

Đi học hả em? Vậy thì phải tổ chứ off kết hợp chia tay hoành tá tràng một tí nhỉ!

Mon at 05/31/2010 08:47 pm comment

chúc mừng anh! mong là TRobư sẽ mãi xanh như thế

Cám ơn em nhé, có lẽ đã đến lúc phải hạn chế sự phụ thuộc vào mưa gió bởi trời thôi

Duc at 05/31/2010 06:47 pm comment

Nghe reo như và còn tim đã vui trở lại ấy nhỉ? Club 47 chuẩn bị "đập phá" Trohbư thôi.

Sợ thế. Dưng mà sẵn sàng thôi, giữa tháng 6 được đấy nhỉ!

binhbalme at 05/31/2010 03:30 pm comment

Chúc mừng Trohbư đã xanh trở lại. Mùa mưa năm nay đúng là ỡm ờ, đỏng đảnh, chán thật! Nhưng cuối cùng thì cũng đã có mưa, những cơn mưa quý hóa!

Cám ơn bác nhé, đúng là mong mưa cho dù ỡm ờ hay đỏng đảnh. Hi vọng mưa sẽ ổn định sớm để  còn lên kế hoạch trồng cây bác nhỉ.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác