Trohbư đón mùa mưa Tây nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2131
  • Tổng lượt truy cập 10,248,079

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 09:58 am

Trohbư đón mùa mưa Tây nguyên

Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: Du lịch,Trohbư,Việt Nam
05/10/2010 12:05 am

Việc Vườn Trohbư lỗi hẹn Muồng Hoa đào làm mình buồn quá ( Trohbư lỗi hẹn Muồng hoa đào ). Cũng bởi tại mong cho lắm vào nên khi  không đến nghe  hụt hẫng. Thôi thì đăng đại mấy tấm hình mới chụp hôm qua lên để tự an ủi, lấy lại khí thế chiến đấu vậy.

Thật ra thì hai cơn mưa đầu mùa cũng làm khá tốt công việc của mình. Vườn Trohbư đã xanh trở lại, nhiều loài hoa khác đã nở tưng bừng trong vườn từ giữatháng tư đến nay rồi.

Nhiều nhất là hoa loa kèn. Loài hoa này thật  dễ chịu, cả năm chả cần tưới tắm, chăm sóc gì. Nắng nóng quá thì rụi sạch lá, để củ kiếc ngủ kĩ trong lòng đất như loài gấu ngủ đông và cũng chỉ cần có hơi mưa  là nở hoa tưng bừng như gấu ngay được. Chỉ tiếc là mùa hoa hơi ngắn, được nhõn có mấy ngày là rực rỡ thôi.

Lan Giả hạc cũng chỉ đợi mưa xuống là ra hoa, loài hoa này đẹp và bền, lại có vẻ chịu khí hậu rừng khộp.Tuy nhiên, cái cô nàng này cũng đỏng đảnh ghê lắm nên hơi khó để phát triển rộng rãi trong vườn Lan Trohbư.

Nhờ Giả hạc có hoa to, chuỗi dài lại mang màu tím đậm nên nó dễ được gây sự chú ý của mọi người mỗi khi hoa nở.

Còn đây là một cây Móng bò sữa đang nở hoa, ảnh này nếu để kích thước to sẽ thấy hoa đẹp cực. Vậy mà cho vào Blog Yahoo thì nhìn thật chả ra sao hết cả, tiếc ghê.

Còn đây là hoa Ban trắng chính hiệu Vườn Trohbư. Ở ngoài nhìn hết sức mướt mát nhưng vào Yahoo cũng chả khoe sắc được tí nào.

Đây là một góc khác của loa kèn. Loài này có vẻ chơi đẹp với Trohbư đây. Mùa mưa năm  nay có lẽ mình sẽ nhân ra thêm. Thật tiếc vì không tìm ra tư liệu,nếu không mình phải viết riêng về nó một bài giới thiệu để cảm ơn mới được.

Kết bài là ảnh một đoạn đường mòn trong vườn. Vườn Trohbư có lẽ đẹp lên nhiều chính nhờ vào những lối mòn như thế này. Rất đơn giản, mộc mạc nhưng theo nó mà đi sẽ có nhiều khám phá thú vị đấy. Không tin mọi người cứ đi thử mà xem nhé, mình sẽ chờ đón mọi người trong chính Vườn Trohbư -Bản Đôn. Hihi!

hiep at 05/29/2010 08:32 am comment

Chao Anh Hung, Minh muon gia nhap vao hoi cua anh duoc hem? Trong hoi nay minh co biet mot nguoi ban la ban Y, bui huu y hehe, hinh nhu hoi cua minh hay hop o quan cafe Konia?

Quán đó là của hội Vespa thì phải. rất vui chào đón em vào hội,thành viên 419 nhé!

Thanh Dai Su at 05/16/2010 08:05 am comment

Hi, cho em nhập hội với. Đẹp quá hem. Zị mà em ko bít ah. Em thích hoa này lắm

Chào mừng thành viên thứ 417 nha!

TI ToE at 05/13/2010 03:22 am comment

nhìn vườn của anh thích thật đấy. hic hic. không biết bao giờ em mới có dip quay lại Buôn mê rùi ghé thăm vườn của anh nhỉ. nhìn mà phát thèm. hihi. cây Muồng hoa đào em được thấy một lần trên BMt rồi, ở gần hồ Lăk có vài cây, nhìn đẹp lắm lắm, chắc trong vườn của anh còn đẹp hơn hả anh? post hình về vườn với BMT nhìu nhìu cho em xem với nhé. cảm ơn anh thật nhiều!!!

Đúng là loài cây này mọc hoang dại ở nhiều nơi trong rừng dak lak. Tuy nhiên ko hiểu sao về phố nó chả còn đẹp nữa. Đúng là người đẹp nơi hoang dã thật. Hi vọng sẽ đơợc đón tiếp em vào mùa muồng hoa đào năm tới trong vườn trohbư.

Thu Nga at 05/12/2010 11:09 pm comment

Để lỗi buồn trôi đi anh à...năm nay lỗi hẹn...năm sau Muồng Hoa Đào sẽ khoe sắc bù lại rực rỡ cả phần năm nay đấy...!

Hi vọng là thế,cám ơn em đã cảm thông!

Thu Nga at 05/12/2010 10:41 pm comment

Đúng là như thế đấy...một chốn bình yên...luôn cho ta nhiều cảm xúc...Hihi vẫn mong có dịp sẽ ghé thăm Trohbư thăm Muồng hoa đào khoe sắc đấy a!

Năm nay Trohbư lỗi hẹn Muồng hoa đào rồi bạn, chắc phải hẹn năm tới thôi, buồn ghê

Thu Nga at 05/12/2010 08:50 pm comment

Hoa đẹp...yên bình...lãng mạn...Giá mà được thơ thẩn trong không gian này thì thú vị lắm anh nhỉ?

Đúng thế thật đấy nhỉ, đây là nơi anh trốn cái ồn ào phố thị và tìm sự quân bình cho mình đấy

thienthach at 05/11/2010 03:40 pm comment

Có lẽ vậy

Nhất định chứ!

Hoamuong at 05/11/2010 03:00 am comment

Nhiều hoa đẹp quá, ước gì được tận mắt nhìn nhỉ. Mình đến Bản Đôn rồi và mong được đến nữa thăm mọi người .

Lân sau có dịp đi Bản Đôn nhớ ghé Trohbư nhé bạn

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 05/11/2010 12:41 am comment

Anh ngủ muộn vậy à

Dạo này cũng hơi nhiều việc nên thức tí ấy mà, hôm lửa trại còn thâu đêmnữa  cơ

thienthach at 05/10/2010 07:21 pm comment

sao bay giờ cảnh đẹp thế? có lẽ nhờ nhửng cơn mưa!

Giờ mưa mới ngấm đấy,sắp tới còn đẹp lâm li nữa cơ

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 05/10/2010 03:46 pm comment

Sáng nay Hn cũng mưa 1 trận đã luôn , đỡ nắng , đỡ oi bức đi phần nào .

Ban mê vừa mưa xong,mấy hôm rồi oi ko chịu nổi

Mèo lười at 05/10/2010 03:04 pm comment

Hi hi, có muồng Hoa đào nữa, khi nào có hạt em lại xin tiếp anh Hưng hén !

Anh đang lo sốt vó mà còn dồn thêm, chơi gì mà ác thế

Duc at 05/10/2010 09:14 am comment

Muồng hoa đào không chịu ra hoa vì NBM quảng cáo nó dữ quá và cũng có nhiều đơn đặt hàng hạt nó nữa mà. Khả năng nó chỉ muốn ở lại Trohbư cũng nên đấy anh. Tuần mới thành công nhé!

Cảm ơn đã an ủi , anh đang bị đòi nợ quá trời đây

Zún Zún at 05/10/2010 08:06 am comment

Những khóm hoa láng xinh ghê anh hén

Bây giờ mới biết đến cái tên này đấy, xưa giờ toàn gọi là loa kèn,còn không là hoa nghĩa địa vìngười ta hay trồng ở đấy

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác