Trohbu 04062016- Xâu xấu nhưng vẫn thích khoe.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4090
  • Tổng lượt truy cập 10,155,849

Fanpage facebook

Ngày đăng: 14/11/2016, 04:09 pm

Trohbu 04062016- Xâu xấu nhưng vẫn thích khoe.

Số là dạo này Trohbu Botanic Garden nhà em đang đóng cửa sửa chữa.
Em thì không muốn thế một tí nào, cơ mà nhà đầu tư thì muốn làm cho xong mới khai thác để còn tiện ..bỏ hoang lấy lại nét hoang dã cho Trohbu.
Nóng ruột vì bị khách mắng nên em định chữa cháy bằng ...Kế hoạch gom hoa làm một mảng đồi hoa nho nhỏ sau lưng cái nhà tím rịm này.

Cũng tại sau mấy năm ưu tiên cho mục tiêu xây dựng khu bảo tồn lan, Troh Bư giờ đã quá rậm rịt để khó có thể trồng rải hoa cả 02 ha đất vườn.

Hi vọng sẽ sớm có 02 sào hoa khoe sắc thắm quanh năm để góp phần làm đẹp khu bảo tồn lan. Hihi!

Dừa kem... là loài hoa em kết và xác định sẽ trồng viền một đoạn đường chắc là sẽ rất đẹp.

Ngọc bút là loài cực thơm lại dễ nhân giống, hiện đã có kha khá trong Trohbư, em cũng có định hướng sẽ phát triển nhiều hơn trong tương lai.

Em là em... mê các nàng Dâm bụt nên đang muốn phát triển thành 1 bộ sưu tập đủ các màu.

Bông Đơn cũng vậy ... cũng sẽ có  cả bộ sưu tập.

Cái mái ngói mới mới tinh... vô tình làm nền rất bắt mắt cho khu vườn muôn hoa. Hihi!

Hoa giấy... có lẽ cũng phải làm có 01 bộ sưu tập.

Lâu nay ... vợ em thích nhất hoa hồng và luôn ước mơ có 1 bộ sưu tập ở vườn nhà nhưng không thành nên em hồng leo có sẵn này là cái nền khá chuẩn cho dự án.
Và cuối cùng thì ...chắc chắn là phải có hẳn 1 dự án to đùng đoàng cải tạo khu ruộng bậc thang này để làm cái đinh cho vườn muôn hoa.




Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác