Troh Bư...quá tiếc kế hoạch hoa Mai vàng.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 14620
  • Tổng lượt truy cập 10,287,228

Fanpage facebook

Ngày đăng: 08/03/2018, 02:56 pm

Troh Bư...quá tiếc kế hoạch hoa Mai vàng.
Đúng là ...em đang tiếc cái kế hoạch hoa Mai vàng củaTroh Bư ngày xưa quá.
Ngày mới làm Troh Bư, ngay từ những năm đầu tiên em đã từng mơ về một khu rừng tràn ngập hoa mai vàng.
Hồi đó mỗi tết đến ...người ta thường chưng mai cành chứ gần như không thấy bán mai chậu.
Những cành mai vàng ngày ấy, hầu hết được người ta đi chặt từ rừng về chứ cũng chưa ai trồng.
Cạnh nhà em có người chuyên đi lấy và họ hay kể với em về những đoạn suối trong rừng, những đỉnh đồi chỉ có mai và mai.
Không thể hình dung được và tiếc là em cũng không có lần cơ hội nào để được thấy cảnh đó.
Tất cả đã trở thành ...một quá khứ huy hoàng, tuy không thật nhưng khó quên.
Như em đã từng kể ...khi bắt đầu làm Troh Bư, cả Dak Lak không có một chỗ bán cây hoa.
Tất cả chỉ...xin cho, em ngày ấy thường sau tết lại đi xem nhà nào có cây mai là lao vào xin hạt.
Nhưng do chả biết ương, ai cũng bảo khó lắm nên thường đem vào Troh Bư ...vãi.
Chính vì thế trong Troh Bư hôm nay có khá nhiều cây mai mọc tự nhiên.
Của đáng tội chúng quá khó nảy mầm lại lớn chậm chết được.
Nên cho đến bây giờ  mai vẫn chỉ lác đác, còn cổ thụ trong vườn chỉ có đếm được dăm, ba chục gì đó thôi.
Sau đó tết khá hơn, đã có hoa mai chậu nhưng hồi đó chỉ có từ miền Tây đến.
Mai Bình Định, Phú Yên chắc có lẽ chỉ đủ cho các nhà giàu?
Em hồi đó ...sau mấy tết mua mai ế đã cải thiện được Troh Bư chút ít .
Có điều rất đểu là mai Miền tây không ra hoa tự nhiên trong Troh Bư?
Chúng đòi hỏi nước tưới mới ra hoa đầy đủ.
Còn nếu không cứ héo rũ và năm đó tịt ngòi luôn.
Troh Bư khá nhiều mai nhưng tết ...không rực rỡ, em đâm chán hoa mai là vì thế.
Để có lẽ ...có cả chục năm trời em không thiết đến mai.
Rồi tất cả thay đổi khi em gặp mai Gừng trong Buôn Đôn.
Một loài mai kì lạ, chúng chỉ mọc lúp xúp.
Lại nổi rễ, nổi thân trên đất như những tảng gừng khô ...nên người ta gọi nó như thế chăng?
Và trong những cây mai mọc lên từ hạt vãi có những cây... chuẩn mai rừng năm cánh.
Chúng không cần lặt lá hay tưới nước ...vẫn ra hoa đúng Tết Nguyên đán luôn.
Ngoài ra là những tết qua ... em hay chơi mai tết.

Mà càng chơi càng mê vì ...thấy mình còn thiếu rất nhiều  loài.
Em lại chăm lấy hạt và chăm ...đi rình mai ế.
Chỉ có điều mới được một, hai năm thì đúng lúc ...em đau chân.
Không làm được việc nặng, em đã phải cho thuê vườn nghỉ dưỡng bệnh.
Và thế là ...không còn tiếp nối được cái kế hoạch hoa mai.
Ngày hôm qua có một người quen em vào Troh Bư và khi về...cứ như lên đồng ấy.
Chạy thẳng đến cơ quan em ...và nói mãi chuyện hoa mai.
Khen Troh Bư...quá đẹp nhưng còn ít mai quá.
Và bảo rằng sẽ rất đỉnh nếu Troh Bư có rừng mai.
Đúng là đểu ...người ta vừa về xong thì đến em bị nhập.
Từ hôm qua đến giờ ... đầu óc, toàn chuyện mai.
Em ...đang đợi mùa hạt mai năm nay để quay lại.
Cái kế hoạch hoa mai vàng còn dang dở của Troh Bư.
Giờ rất dễ ...vì trong Troh Bư đã có chuẩn hoa mai rừng bố mẹ.
Mà năm ngóai còn có chị ...chỉ biết trên Fây búc, nhắn mãi đến nhà nhổ mai con.
Em bây giờ còn biết ...ương mai con cực dễ.
Cả đào bứng hay chuyển chỗ cũng Ok.
Em bây giờ còn thích mai ở chỗ...rất hợp để cho lan rừng đeo bám.
Nếu chăm tưới tốt ...sẽ được cả hoa mai lẫn hoa lan.

Kế họach hoa mai vàng Troh Bư  ...không còn khó để thực hiện.
Nhất là khi...vừa đúng lúc em giận, dỗi nàng lan.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác