Troh Bư... sắp trở thành một Đà Lạt thu nhỏ ở Đắk Lắk rồi cũng nên. Hihi!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1007
  • Tổng lượt truy cập 10,152,766

Fanpage facebook

Ngày đăng: 23/10/2017, 09:22 am

Troh Bư... sắp trở thành một Đà Lạt thu nhỏ ở Đắk Lắk rồi cũng nên. Hihi!
Ngày xưa, ngay từ bước ban đầu làm cái vườn Troh Bư - Buôn Đôn này... Em đã mơ nó sẽ trở thành một Đà Lạt thu nhỏ.
Tuy thực ra, em chỉ tận mắt thấy Đà Lạt như thế nào vào tháng 12 năm 1996.
Ước mơ thật nhiều nhưng ngày đó đường đi khó lắm, xe cộ cũng khó lắm nên phải đợi lấy vợ xong, dụ dỗ vợ đi trăng mật ở Đà Lạt em mới có cơ hội đi.
Để đến đước Đà Lạt, vợ chồng em phải đi xe đò xuống Nha Trang rồi lại bắt xe đò Đà Lạt theo đường đi Ninh Thuận. 
Chúng em đã... toát cả mồ hội hột khi xe buộc phải dừng mấy tiếng đồng hồ giữa đèo Sông Pha hay còn gọi là đèo Ngoạn Mục để xe cẩu trục xác cái xe đò đi trước đó 1 lúc.
Đà Lạt lúc đó cũng hoang sơ hơn bậy giờ, ít khách sạn, nhà nghỉ nên vợ chồng em phải ở trọ 1 gia đình kinh doanh nhà nghỉ chui.
Nhưng như vậy cũng vui, vì được sống như trong không khí như gia đình mình vậy.
Gia đình họ lo cho bọn em cả cơm nước, xe cộ đi tham quan, hướng dẫn rất tận tình, nói chung Ok hết ... trừ cái vụ tối về phải xếp hàng đợi lượt tắm. Hihi!
Em thật sự mê Đà Lạt vì qua hình ảnh thấy nó thật giống địa hình của Troh Bư nhà em với suối nước trong veo, những mảnh đồi bát úp.
Lúc ấy em dự là... và thật sự đã làm là trồng cả 1 rừng thông.
Chỉ tiếc cái rừng thông đó giờ đã không còn nữa khu năm hạn 2004 đã xóa sổ nó khi cây thông đã to hơn bắp đùi em luôn ý.
Sau đó em thay bằng phi lao để có tiếng reo vi vu trong gió nhưng giờ chúng đã lẫn mất trong ...rừng rậm Troh Bư.
Lan man quá, để em kể tiếp chuyện Đà Lạt cái đã nhé.
Chúng em có 3 ngày ở Đà Lạt và đốt hết 7 cuộn Konica Film hồi đó mắc òm luôn cho các thắng cảnh, vườn hoa.
Nói đến chuyện hoa em mới nhớ, lúc đó ước ao lớn nhất khi đi Đà Lạt là ... mua hạt giống hoa về gieo vì Buôn Ma Thuột có chỗ nào bán đâu. 
Và vườn hoa Bích Câu -Đà Lạt để lại em ấn tượng lớn nhất chính vì thế em đã mơ có 1 vườn hoa nét như thế.
Mặc dù nó hồi đó đơn sơ lắm, chắc chỉ bằng một phần trăm lẻ một... cái Công viên hoa Đà Lạt bây giờ.
Thật sự mà nói... cái khu tiêu bản lan em đang làm hôm nay, chính là ước mơ của em khi thấy cái vườn lan nhỏ xinh trong Bích câu ngày xưa ý. 
Và cả cái vườn Muôn hoa bây giờ nữa, cũng chính là một phần nhỏ nhỏ của Bích Câu - Đà Lạt xưa.
Em đã làm được rất nhiều thứ... kể cả cây Mai xanh ngày xưa chỉ Bích Câu-Đà Lạt có thì em cũng đã có. 
Những ngôi nhà biệt thự Pháp, Đà Lạt có thì Troh Bư em cũng có... mô hình. Hihi!
Troh Bư nhà em bây giờ cây xanh mướt, quanh năm mát dù mùa khô Buôn Đôn khốc liệt lắm.
Còn hoa thì thôi rồi, em không phải vô cớ gọi cái vườn hoa em làm là cái vườn Muôn hoa.
Còn hoa hồng nhé, ngày trước không dám nói nhưng nay như Đà Lạt luôn ý nhé.
Cũng hoa Hồng dại, Tường vi, hoa Tầm xuân dự sắp có cả hoa Bồ công anh nữa...chỉ có điều không hoa nhiều, thế thôi.
Vẫn biết cái gì làm mô phỏng sẽ mãi là mô phỏng.
Nhưng em tự hào là... giấc mơ ngày xưa phần nào đã hiện thực.
Troh Bư giờ cuối cùng thì cũng sắp thành một Đà Lạt thu nhỏ ở Đắk Lắk rồi cũng nên. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác