Trở lại

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 879
  • Tổng lượt truy cập 10,243,530

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/01/2013, 03:40 pm

Trở lại

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác,Trang trại Du lịch vườn Trohbư
03/16/2011 11:06 pm

Vậy là mình đã trở lại Buôn Ma Thuột và với Blog.

Thực ra mình đã về từ chiều hôm kia cơ nhưng công việc cứ hút chặt lấy làm chả đi đâu được và cũng chả còn tâm trí nào để viết bài nữa.

Lễ hội cà phê vậy là đã kết thúc. Mình chả kịp đi xem, may mà còn vớt vát được tí Duyên dáng Việt Nam nếu không thật tiếc chết được. Có ối hình nhưng lại bị sự cố mất dây dẫn chưa tải vào máy được, mong rằng sớm khắc phục để  còn sớm đem ra san sẻ với mọi người.

Kì thi rồi mình làm bài cũng tương đối, tất cả thuận lợi hơn mình nghĩ nhiều. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa thể chắc chắn được nhất là môn toán. Hình như cả lớp đều bị gãy môn này do đề ra khó hơn là khi ôn rất nhiều. Cũng may mình đã xác định tư tưởng trước rằng nếu đậu thì tốt còn không thì cũng chả sao vì  sẽ  có nhiều thời gian hơn dành cho việc thực hiện mơ ước của mình là phát triển Trang trại Du lịch Vườn Trohbư -Buôn Đôn.

Mấy hôm lễ hội  Trohbư nhà mình hơi bị trầm lắng. Thì rõ ràng rồi, mình không có cơ hội chọn lựa và không có sự chuẩn bị nào cho nó mà. Chiều kia về đúng lúc có đoàn của Đại học Văn Hiến thành phố Hồ Chí Minh vào chơi ở lại.  Mình ghé vào giao lưu với họ được một tí thấy vui quá nhưng còn phải về coi Duyên dáng Việt Nam.

Bù lại thì 26/3 này có lẽ Trohbư sẽ lại sôi động. Bên Nhân Việt đã lên một chương trình Hội trại hoành tá tràng với dự kiến lên tới hơn trăm trại viên. Chiều nay có một hội nữa cũng liên hệ tổ chức cắm trại vào đúng ngày 26  này với quân số còn dữ dằn hơn, 200 là cầm chắc.

Thật tiếc vì không thể dung hòa hai bên được. Vườn Trohbư nhà mình có vẻ đã được mọi người lấy làm chọn lựa số một cho hoạt động cắm trại? Sắp tới có lẽ mình sẽ phải mở rộng thêm các bãi cỏ để cắm trại và làm sao để có nhiều dịch vụ hơn.

Hi vọng năm nay sẽ là một năm khởi sắc dành cho  Trang trại Du lịch Vườn Trohbư -Buôn Đôn./.

eewt at 03/17/2011 07:04 pm comment

nguoi ban me da tro ve! a mau up hinh le hoi cafe cho a e xa bmt do nho nha nhe!  chuc mung a da thi tot.

Ko tốt lắm đâu em, anh cũng đang mong sớm có thể san sẻ

Phan Sen at 03/17/2011 06:38 pm comment

Họ và tên: Phan Thị Sen Sinh nhật: 19/12/1985 Chổ ở hiện nay: Eatoh,Krong Nang,Dak Lak Học tập và làm việc: Đà Nẵng city sdt: 0938877101 Rất vui khi đc làm quen với tất cả dân 47 và  tham gia Club 47

Chào mừng thành viên 516 nhé!

hoang at 03/17/2011 01:05 pm comment

năm mới nghe tình hình có vẻ khởi sắc đó a , chúc mừng anh nha !bữa nào anh làm cho ACE 47 hoành tráng 1 bữa đi anh lâu roài ko thấy offline gì hết. nhìn heo nướng , gà nướng với rượu cần là e cứ fải là ......

Chắc 30/4 thôi, anh đang có nhiều việc phải làm quá

Mon at 03/17/2011 10:40 am comment

chúc mừng a nhé!

Cám ơn em nha! Giờ anh đang lo đây, chưa hết hồi hộp được đâu

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 03/17/2011 01:54 am comment

Chúc mừng anh trãi qua một kì thi căng thẳng hihi. Em cũng chẳng về Bmt để xem lễ hội nó ra làm sao cả. Và cũng đã lâu rồi ko được nướng gà rồi anh ơi thèm quá hihi

Cám ơn nhé. Anh đang tiếc vì lỡ nè.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác