Tôi ơi, đừng cố gắng.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3566
  • Tổng lượt truy cập 10,149,270

Fanpage facebook

Ngày đăng: 11/08/2018, 07:31 pm

Tôi ơi, đừng cố gắng.
Thứ 7 hơi bị may, vì chỉ có một lúc trưa bị mưa ... là lúc nghỉ ăn cơm.
Mình có gần trọn một ngày để làm được ... tẹo việc.
Nói thế cho nó vuông, vì Bảo tồn lan công việc núi... công thằng lười như mình có thấm tháp vào đâu.
Cày hùng hục trong cái chậu lan to đùng, xong thấy công cả một ngày ... in như muối bỏ bể.
Nhận ra một điều là, chắc phải tính cách khác ... chứ không ổn tẹo teo nào.
Mọi người bảo mình đúng sướng, 47 tuổi ... đã làm xong cho mình khu vườn đáng ao ước.
Giờ tha hồ an nhàn ... hưởng thụ thú điền viên.
Mà công nhận, Troh Bư giờ khá ổn.
Đã cho thuê được tiền, lại chơi kiểu tự nhiên giữ nét rừng ... có chăm nữa cũng nhàn công.
Chỉ có điều, do ôm mộng Bảo tồn lan ... nên mới thêm lắm việc.
Khiến 2 ngày nghỉ của mình giờ ... khá giống tù khổ sai.
Chi vậy nhỉ, Bảo tồn lan Troh Bư ... bây giờ đã rất nét.
Vất vả thêm kiểu này ... giải quyết được gì đâu.
Có lúc vui, khi du nhập được một loài lan mới về, chăm chút mãi mới quen vườn, ra hoa ... lại lo sợ.
Lúc nào cũng phải tự nhắc nhở  ... Cá ở trong ao mình chưa chắc mãi của mình. Huhu.
Chắc phải bảo ... Tôi ơi, đừng cố gắng.
Cứ nhẩn nha đi Hưng. vừa chơi và vừa làm ... có lẽ tốt hơn chăngggggggggggg.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác