Tớ về quê ngoại!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3079
  • Tổng lượt truy cập 10,154,838

Fanpage facebook

Ngày đăng: 30/01/2013, 10:43 pm

Tớ về quê ngoại!

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
06/22/2011 10:25 pm
Lần này đi Hà Nội tớ được về Thanh Hà. Thích quá đi mất, mình có một tình cảm thật đặc biệt với nơi này. Những cánh đồng lúa chín vàng trải dài, thế mới là quê chứ.
Thanh hà 12.JPG
Việc đầu tiên là ghé nghĩa trang thăm mộ ông bà ngoại, tiện ngay trên đường về.
Lần nào mình về cũng vậy, mọi người cứ tíu ta tíu tít làm mình ngại quá đi mất. Nhưng chính cái tình cảm ấy, nó như sợ dây lạt vậy, tuy mềm nhưng buộc mình thật chặt. Cho nên xa là thế nhưng lúc nào mình cũng đau đáu nhớ về nơi này.
Thấy mình ngỏ ý muốn về, hai vợ chồng đứa em ở Hà Nội xung phong đưa về đến tận nơi. Cả nhà cô chú ở thành phố Hải Dương cũng về luôn. Đông vui như tết ý.
Thanh hà 14.JPG
Đây là ảnh chụp với bà ngoại sau của mình. Hồi nhỏ ở với ông bà mình toàn được bà nhai, mớm cơm cho. Ông thấy toàn mắng mất vệ sinh, nhưng không thế thì thằng cháu lại chả chịu ăn, tội bà thật vì toàn phải lén bế cháu đi trốn ông. ..
Thanh hà 15.JPG
Về quê thích thật đấy, vì thế năm nào mình cũng cố về đây cho được ít nhất một lần?
Cô chú mình cũng thích Phong Lan cực, chỉ tội cho mình nhìn dàn lan lại...nhớ Ban mê thôi.
Chuyến đi Hà Nội  lần này, mình béo lên là cái chắc. Vì đến nhà ai cũng toàn được mời cỗ  tưng bừng.
Thật tiếc là lần này cập rập quá, 5h chiều mình đã phải có mặt ở Sân bay rồi. Không dám về ngang Hà Nội nữa vì sợ kẹt đường, phải đi tắt từ Hải Dương qua lối Bắc Giang mới kịp đấy. Có lẽ vì thế mà mới về xong đã thấy mình ...nhớ quê quá đi thôi.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác