Tớ lại đi Đồng Nai đây

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 15730
  • Tổng lượt truy cập 10,288,338

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/01/2013, 04:06 pm

Tớ lại đi Đồng Nai đây

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
04/19/2011 10:44 pm

Trưa mai tớ lại phải lên đường đi Đồng Nai.

Lại trở về với trường Đại học Lâm nghiệp cơ sở 2 ở Hố Bom - Đồng Nai, cái chỗ  hôm trước mình xuống đi thi ấy.

Oải quá đi mất.

Không phải vì là dân cao nguyên sống trên này lạnh quen, xuống đó nóng nên hãi mà đúng là đi học xa chán thật.

Lúc chưa thi cứ nghe dỗ ngon , dỗ ngọt là chỉ học quanh quẩn ở Ban mê thôi giờ lại tòi ra cái vụ học chuyển đổi, trả nợ này, chán thật.

Chuyến đi hơi bị gấp, mãi chiều nay mới được báo mà mai đã phải lên đường rồi.

Chủ nhật tới là 100 ngày của bố mình và cơ man việc chất đống làm mình thêm lo quá.

Cơn mưa chiều qua và chuyến đi đột ngột này coi như đẩy kế hoạch làm lại cái bến nước của mình vào ngõ cụt.

Mình toàn là bị bắt bí thôi. Chán thật đấy./.

 

Binh47 at 04/21/2011 07:21 pm comment

đi nhiều càng biết nhiều chứ a. lại còn mở rộng được các mối quan hệ nữa chứ. nhất a rồi còn gì

Nhưng ko đúng lúc tí nào cả, du lịch khác, công việc khác em ơi

hiep at 04/20/2011 05:09 pm comment

cố lên nha anh...e cũng bị dỗ ngon dỗ ngot nên mắc kẹt ở gialai 3 năm lận..hj giờ thì cũng xong oy.....

Chúc mừng sắp thoát nạn. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác