Thương lắm ...Vảy rồng ơi.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 12152
  • Tổng lượt truy cập 10,284,760

Fanpage facebook

Ngày đăng: 14/01/2019, 09:03 pm

Thương lắm ...Vảy rồng ơi.
Vậy là một mùa lan Hoàng thảo Vảy rồng mới, lại chuẩn bị bắt đầu... trong cái bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư - Trohbu Botanic Garden  của nhà em.
Thương lắm Vảy rồng ơi, em phải nói như vậy không phải chỉ vì nó ...bị gắn mà vẫn chịu nở hoa trên cái hàng rào lưới b40 và củi xưởng cưa tận dụng.
Mà tiếc cho ngày xưa, đã từng có rất là nhiều mùa vàng lan vảy rồng hay vảy cá ... trong Trohbu Botanic Garden.
Cái loài hoa lan này, tưởng chừng rất dễ chịu ...vì cây nhìn cứng quẻo nhưng lại hóa ít có sức chịu đựng.
Gắn lên cây rừng sống thì lên cực kì tốt, nhưng gắn lên hàng rào củi xưởng cưa như thế này ...thì chả chịu ra rễ và rơi hoài.
Em thì quá bí đường, vì em này màu sắc quá rực rỡ lại nhỏ gọn ... gắn ra ngoài giờ đây cực dễ mất.
Công nhận thì là mà, làm bảo tồn lan rừng ở Việt Nam nhà mình ... nó mới khó làm saooooo.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác