Thỉnh thoảng...cũng phải nhắc bài mà. Hihi!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 12528
  • Tổng lượt truy cập 10,285,136

Fanpage facebook

Ngày đăng: 14/05/2013, 04:54 pm

Thỉnh thoảng...cũng phải nhắc bài mà. Hihi!

21:35 - 26/03/2013 Đỗ Tuấn Hưng Nói về lan

Hôm chủ nhật vừa rồi...tớ lại mua lan này. Đã bảo là năm nay sẽ không thèm mua lan nữa vì vườn Troh bư nhà mình giờ đã nhiều lan ối. Cơ mà ...đúng không đừng được, Ban mê mới mưa 1 trận thôi mình đã lại mua lan. Thôi thì coi như thỉnh thoảng...cũng phải nhắc bài mà. Hihi!

Một bao bóng bé tẹo nhìn sơ sơ thế này mà cũng gần 5 kí lô ý đã thế giờ lại còn mắc ác. Nhìn...cứ như cỏ nhỉ, nó là lan hoàng yến...loại này nghe nói lấy về từ vùng rừng M' đrắk,  giáp ranh với Nha Trang. Mình rất thích loại lan này vì nó...nhẹ cân lại tương đối rẻ so với các loại khác. Nhìn nó...như cỏ thật nên có thể gắn thật thấp cũng không sợ bị...nẫng mất. Hihi!Thực ra cũng gọi là cho đỡ nhớ thôi. Nhưng đúng là năm nay mình sẽ hạn chế mua lan để còn dồn tiền đầu tư cho những việc khác cần kíp. Cơ mà lan rừng vẫn sẽ là ưu tiên số 1 đối với vườn Troh Bư, chỉ có điều là mình giờ sẽ ...rất chảnh. Mình sẽ chỉ gia tăng quân số một số loài dễ thích nghi với cuộc sống tự nhiên ít chăm sóc trong Troh Bư nhà mình thôi. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác