Thế ... cũng đủ yêu rồi.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 12550
  • Tổng lượt truy cập 10,285,158

Fanpage facebook

Ngày đăng: 31/05/2019, 07:22 pm

Thế ... cũng đủ yêu rồi.

Thế cũng đủ yêu rồi...Thế cũng đủ yêu rồi.
Phải nói là, lan tự nhiên đến lạ... một loài hoa đỏng đảnh.
Chăm ròng rả cả năm ... ra hoa chả mấy ngày.
Cả một bụi to dùng, có khi cả người ôm ... ra hoa bé tí tẹo.
Thế mà vẫn được yêu, được si mê ... như ngáo đá dại cuồng.
Ba mươi mấy năm trường bén duyên với nàng lan, 24 năm làm Troh Bư ... 7 năm làm bảo tồn chắc chắn là có lẻ.
Vẫn không hết đam mê nổi...có khi còn nặng hơnnnnnn.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác