Tay không bắt giặc...được như hôm nay là đã quá mỹ mãn rồi!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2514
  • Tổng lượt truy cập 10,291,213

Fanpage facebook

Ngày đăng: 09/02/2018, 04:34 pm

Tay không bắt giặc...được như hôm nay là đã quá mỹ mãn rồi!
Tết Mậu Tuất càng đến gần ... em càng được nhiều người khen vì Troh Bư bây giờ đẹp ghê quá.
Không những thế, bạn ý còn lọt vào Danh sách 15 điểm đến tuyệt vời nhất của Dak Lak trong dịp tết Nguyên đán... thế mới điêu.
Thì ...cũng nghĩ là vui thôi, vì nhiều khi hữu danh nhưng vô thực, chỉ có điều nó cũng động viên mình ghê gớm.
Những gì mình đã cày ra làm trong suốt 22 năm qua giờ như thế là đã chứng minh mình có đúng phần nào rồi.
Có nhiều người vẫn chê Troh Bư đến sát ván.
Chỉ có điều em nói ngay từ đầu mà ...Em tay không bắt giặc thôi, sức không có, lực không có và gần như không có ai giúp sức.
Troh Bư...được như hôm nay với em như thế là là đã quá mỹ mãn rồi.
Em phải nói là gặp may ...vì tưởng đã đến lúc không còn trông vào duyên may được.
Sưu tầm 200 loài lan thì dễ, gom 10 ngàn giò lan vào lúc chưa ai ngó cũng rất dễ ...nhưng duy trì mới là khó.
Nhưng em đã có phía đối tác nhận lãnh phần bảo vệ và đầu tư làm du lịch...còn tự nhiên thì nhận lãnh hộ phần chăm lan và rừng.
Em bây giờ ...chỉ mong rảnh rỗi hai ngày nghỉ vào chăm phụ tự nhiên cho đỡ nhớ. 
Như vậy thì...đúng tay không bắt giặc rồi, được như thế hôm nay là quá mỹ mãn đối với em. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác