Sẽ lại là mình

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3239
  • Tổng lượt truy cập 10,148,943

Fanpage facebook

Ngày đăng: 27/07/2014, 10:25 pm

Xin lỗi cả nhà nhé vì những gì u ám mình thể hiện hôm qua giờ
Thực sự mình đã rất hẫng hụt
Nhưng có lẽ tất cả đã qua rồi, mình sẽ lại là mình
Hôm nay mình có lẽ đã thấy ông trời già không phải khắc nghiệt quá với mình như mình tưởng
Mình có một ngày say ngắc ngư nhưng ...vui
Sáng nay mình đã làm rất tốt, trôi chảy việc đi xin giống hoa Dừa cạn
Hẹn hò với loài hoa này đã lâu rồi nhưng năm nay mình mới đem được nó về cho Troh Bư
Không chỉ một vài cây nhé, mình được chủ nhà không quen biết ưu ái cho nhổ thoải mái, đủ để  trồng một khoảnh be bé...cỡ chừng hơn 50 m2
Trên đường vào Troh bư mình lại có thêm được giống mía cảnh mà lâu nay mình ao ước nhưng không biết làm sao... xin vì nhà đó luôn khóa cửa đi vắng
Và...đểu thật, hôm nay họ có nhà và cũng không cần phải năn nỉ xin, chủ nhà tự vác dao ra chặt cho cả một ôm to...vì hóa ra đó là 1 người quen rất quen của mình
Trưa trong vườn mình đã mỏi hết cả hai tay vì phải tự giới thiệu nàng Troh Bư xinh đẹp với một cặp bạn trẻ khách người Pháp 
Tuy nhiên...chắc là mình đã làm rất tốt, hai người bạn này sẽ phải nhớ Troh Bư rất lâu vì ...họ cũng say gần chết giống như mình
Mình đã phải thay đổi
Chỉ còn dám giữ lại nửa số nhân viên để ...cùng mình đương đầu với những thử thách sắp tới
Hơi bị tiếc vì trong đó có cả hướng dẫn viên tiếng english của vườn
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên thôi...cơ mà hình như ông trời già có vẻ không hề quay lưng lại với mình như mình tưởng?
Chỉ có điều ...sao mình mua vé số hoài mà không trúngggggg. Huhu!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác