Sau bão

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 658
  • Tổng lượt truy cập 10,152,416

Fanpage facebook

Ngày đăng: 07/11/2017, 04:30 pm

Cơn bão số 12 có tên quốc tế là Damrey; từ "Damrey" trong tiếng Cambodia nghĩa là "con voi". 
Chả hiểu sao cái cơn bão quái quỷ này lại có cái tên theo tiếng Cambodia như thế nhỉ... dù nó chỉ đánh tới Buôn Đôn là đã muốn dứt rồi?
Đây là cơn bão đầu tiên ảnh hưởng...như là bão đến vùng Buôn Đôn nên em đúng là có sự chủ quan không hề nhẹ.
Sáng thứ 7 ngày nghỉ thấy gió hơi nhiều và mưa dầm nhưng em vẫn ung dung đi cà phê cùng bạn bè. 
Vào Fấy thấy các bạn lan vùng Nha trang , phú yên đang ảnh lan trước bão còn còm men chia sẻ, động viên.
Cuối cùng thì cũng bị gọi ...báo cái mái che nilon của nhà tiêu bản lan trong Troh Bư không còn nữa.
Em vốn không tin cái mái nilon che mưa đó chống chọi được nắng gió Buôn Đôn nhưng có vào mới thấy mình chủ quan đến mức nào.
May mà trước đó nó đã có triệu chứng ra đi và ...linh tính hay sao ấy nên dù tưởng đã dứt mưa nhưng em vẫn cho làm thêm 1 lớp mái nilon nho nhỏ căng dự phòng.
Cái mái nhỏ này bốn xung quanh có lưới che nắng lan che kín luôn, chỉ hổng có phía trên vậy mà trước gió cũng rung lên bần bật.
Tuy nhiên, nó cũng đã phát huy tác dụng tốt, sau cơn bão em vào dàn lan Gấm hầu như còn nguyên xi, chỉ bị một ít chậu nước chảy vào té loe trôi hết cả chất trồng phải trồng lại mà thôi.
Yên tâm tí lan Gấm, em kiểm tra phong lan hóa ra đều ổn cả.
Hầu hết lan trong vườn vì bảo tồn nên em toàn gắn trên cây, lên trên hàng rào gỗ nên có vẻ ổn cả.
Bão đã qua đi... lan vẫn còn ở lại thế  là còn may cho em rồi.
Em có 1 phát hiện lớn...Troh Bư như thế khá ổn để làm khu bảo tồn lan.
Cả một rừng cây tái sinh tròm trèm 2 héc ta đông đặc cây rừng không một cây gẫy đổ.
Trong khi ngoài Buôn mê nhà cửa rậm rịt thế... cây vẫn đổ ầm ầm.
Nhìn phong lan mơn mởn xanh ...sau bão em thấy mình có hi vọng.
Nói gì thì nói, ai có chê thì chê ...nhưng Bảo tồn lan rừng như em làm trước giờ ...gắn trên cây, trên hàng rào gỗ hết vẫn là bền vững nhất.
Em qua được cơn bão này là có động lực để làm cho tốt việc Bảo tồn lan rừng rồi vì rốt cuộc ...Ông trời già cũng không quá khắt khe quá trong những thử thách đối với emmmmmmmmmmmm.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác