Phải lòng em ...Giáng thu.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4766
  • Tổng lượt truy cập 10,150,470

Fanpage facebook

Ngày đăng: 01/02/2019, 03:01 pm

Phải lòng em ...Giáng thu.


Em ý tên Hồng nhạn, hay còn gọi là nàng ... Giáng thu.
Một cái tên yêu kiều ... như chính nhan sắc đáng yêu của em ấy.
Khủng khiếp hơn lại còn là... một loài lan đặc hữu.
Thường ẩn mình ở các vùng núi cao của Đà Lạt, Lâm đồng - Tây nguyên mình.
Tại em mang khát vọng bảo tồn lan, nên luôn phải nhăm nhe ... chinh phục cho bằng được.
Hoa thì ra rồi ấy, nhưng cũng giống như là đêm 30 ... đâu đã phải ngày tết.
Chắc kiên nhẫn đợi chờ, xem sang năm sau nữa ... có có chịu trổ bông.

Giáng hương hồng nhạn (Giáng thu) ( Aerides rubescens, Schltr. 1915)

Là loài lan đặc hữu của Việt Nam, có phân bố ở vùng núi cao của Tây nguyên và  mọc nhiều nhất ở Lâm Đồng – Đà Lạt, có tên gọi khác là Ascocentrum rubescens (Rolfe) P. F. Hunt 1970.

Loại lan giáng hương hồng nhạn này có một sắc hoa màu hồng khá đẹp và nổi bật. Chiều cao của chúng khoảng từ 30-40cm và có những cành hoa mọc xiên lên trên. Một chùm hoa thường sẽ có từ 25-30 bông. đặc biệt loại này không có mùi thơm, vẫn nở đúng dịp mùa Xuân nên vẫn được nhiều người ưa thích…

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác