Nhật ký xây dựng nhà dài trong vườn Trohbư

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 206
  • Tổng lượt truy cập 10,151,964

Fanpage facebook

Ngày đăng: 25/01/2013, 10:15 pm

Nhật ký xây dựng nhà dài trong vườn Trohbư

Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: Du lịch,Việt Nam
02/06/2010 11:20 pm

Ngày 07/01 là ngày mình khởi công xây dựng công trình Nhà dài của người Ê đê trong  Vườn Trohbư - Bản Đôn.


Công trình hóa ra vất vả hơn mình tưởng vì thực ra trước đó phải sưu tầm cột kèo từ lâu lắm rồi. Lại còn đục đẽo các hoa văn trang trí cho dầm cột nữa chứ.

 

 

Người Ban mê muốn qua bài này,  mọi người hiểu thêm và hình dung được phần nào về quy trình và cách xây dựng một ngôi nhà dài của người Ê đê. (Xem thêm về nhà dài: http://vn.myblog.yahoo.com/dak-lak/article?mid=2860).

Sau khi san lấp được mặt bằng người ta đào lỗ chôn cột. Khác với nhà của người Kinh, dựng nhà thường phải làm kèo sẵn sau nối lại với nhau thì người Ê đê lại đủng đỉnh chôn từng cột, thế là chả phải chống, néo, kê kiếc gì. Mới đầu thì xộc xà xộc xệch nhưng xong nhà thì vững chãi phải biết. Ảnh này chụp hôm 09/01.

 

 

 

Và nhà cứ thế từ từ được dựng từ dưới lên, sau khi gác các dầm sàn ngang là các dầm dọc. Tất cả đều là cây rừng để tròn tự nhiên vậy.

Đây là ngày 12/01.

 

 

Đến 14/01 thì đà dọc lên khuôn. Trong nhà dài cái đà này là cực kì nhất. Tùy theo giàu hay nghèo mà cái đà này sẽ dài ra hay ngắn lại. Mỗi cái đà này ít nhất là 2 gian khoảng chừng 8m. Cái đà nhà người Ban mê là 9 mét xem xém.

 

 

Thật tiếc vì sắm đủ cặp rồi nhưng để lâu ngoài trời mục mất 1 cây nên một cây phải ghép vậy. Đến 15/01 thì được như thế này đây. Cây đà ngang thường được đục đẽo hoa văn trang trí như thế đấy.

 

Đến 16/01 bắt dầu rải đóng ván sàn.

 

 

29/01 đóng xong ván sàn và lên xong dàn kèo mái. Cái này cũng khác người Kinh là nhà người Ê đê bỏ qua cây xà ngang chơi luôn cây rui gác lên dầm dọc. Không có cả đòn dông như thế này đâu. Cái đòn dông này là người Ban  mê chơi kiểu Kinh - Thượng giao duyên vì nhìn nhà không có đòn dông nhìn  cứ sao sao ấy.

 

Đây là 02/02. Đóng tôn và thưng vách... gần như là xong rồi còn gì, chỉ còn hoàn thiện nữa. Hihi!

 

 

Đến hôm nay là mùng 7/2 mình khánh thành nhà đây http://vn.myblog.yahoo.com/dak-lak/article?mid=12163⪯v=12101≠xt=12069, vậy là một tháng trời ròng rã.

 

 

Giờ nghĩ lại đang còn thấy oải chắc cứ để nhà dài mà ngắn vậy thôi không dám nối dài thêm tẹo nào nữa đâu./.

anhtuan_sale at 02/08/2010 10:13 pm comment

hic...anh bắt đền giúp e với đi...e ko dám...hic...

Nhưng hôm qua là chủ nhật mà, cũng phải đi làm á, sếp này dã man dữ há!

anhtuan_sale at 02/08/2010 08:57 pm comment

hic....may bua nay cuoi nam e di lam suot...ko online dc thuong xuyen ma...huhu...bat den do...

Vậy phải bắt đền sếp chứ sao lại là anh chứ!

mai yeu em at 02/07/2010 10:02 pm comment

pot hinhf tân gia lên nha

Tí nữa đã nào. Phải trả lời hết và suy nghĩ đã chứ!

anhtuan_sale at 02/07/2010 09:13 pm comment

huhu...kien do nha'....huhu...ko ai bao het....

Siêng ghé nhà anh có phải tốt hơn ko nhỉ!

[hpyt] banmeboy at 02/07/2010 06:48 pm comment

híc, hôm nay tân gia nhà, có cúng theo đúng phong tục người dân tộc mà em lại có việc ko đi được. tiếc ngẩn ngơ luôn.

Xem hình vậy nha! Hôm nay sao ai cũng bận thế nhỉ!

co_be_khong_ten_thich_quay at 02/07/2010 10:43 am comment

nha` nay` sao o~ ta.. nhi`n rat dep nhung ma` hoi bi ngop^.

Không ngợp đâu chỉ hơi bị nóng thôi

Chuoi at 02/07/2010 09:18 am comment

anh oi chuan bi off nha anh ^^

Còn 14 ngày nữa nhỉ!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác