Ngọc...trong đá

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 15193
  • Tổng lượt truy cập 10,287,801

Fanpage facebook

Ngày đăng: 18/02/2013, 04:13 pm

Ngọc...trong đá

Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: vườn Troh Bư
09/01/2012 08:06 pm

Hôm nay mình lại bổ sung cho Troh Bư bao nhiêu là hoa. 30 giỏ ngũ sắc nữa nhé, nhiều người chê lòai hoa… đồng nội này vì nó mọc hoang dại đầy theo đường quốc lộ và có cái tên dân gian xấu ình là …hoa cứt lợn nhưng với mình thì lại …hơi bị mê. Thực ra lòai hoa ngũ sắc mình trồng này đã được qua lai tạo, nó cho màu sắc rực rỡ hơn và cũng …chậm phát triển hơn nên chả sợ nó lan tràn khắp vườn. Mặt khác, chính cái vẻ …dài dại của nó sẽ làm cho Troh Bư thêm chút nét tự nhiên. Rút kinh nghiệm...không dám tự làm khó mình như hôm trước nhưng... cũng phải thêm 1 giỏ to cây hoa để ở đằng trước xe gồm 3 giỏ dây leo các loại, 2 giỏ ...Dâm bụt. Không đến nỗi bị cấn tay lái nhưng …chở vô được vườn cũng lay hoay chán chê. Hihi. Tại mình  luôn...muốn đốt cháy giai đoạn mà, mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian trong việc trồng hoa cho Troh Bư. Lâu nay, biết thân biết phận rồi nên mình thường ưu tiên cho trồng cây lâu năm  và đầu tư cho các cơ sở hạ tầng cần thiết cho vườn trứơc. Cả lan nữa cũng thế, phải ưu tiên vì …ngày mai không biết có còn lan mà mua không, hoa luôn bị …xếp hàng chót chét rõ ràng nếu có tiên….chỉ cần đổ ụp 1 cái là lập tức tưng bừng ngay.

Nhưng mà, mình lần này lại sa vào kiểu...đầu tư dàn trải rồi, đã định tập trung làm vườn hoa quanh nhà sàn …khi đem vào đến nơi lại muốn trồng rải ra cho vườn nhà mình nhìn chỗ nào cũng đẹp mà Troh Bư thì rộng rinh…cứ như muối bỏ bể.  Được cái trồng xong đi dạo vườn...tự dưng thấy Troh Bư ...đáng yêu quá, hình như là ...Ngọc trong đá. Hihi. Với một thế đất và nứơc hiếm có, một rừng cây đã cơ bản hồi phục nét …rừng, một vừơn lan thiên nhiên cực chúa … Troh Bư rõ ràng hòan tòan có thể trở thành khu vườn cảnh đẹp có tiếng không chỉ cho Buôn Đôn, Đăk Lăk hay …Ban mê. Chỉ có điều …đúng là nhìn trong đá biết có chứa ngọc rồi đấy, nhưng mà làm sao để mài giũa …lôi viên ngọc này ra khỏi đá để mọi người …cùng thấy và công nhận. Hihi!

Giang Sơn at 09/03/2012 10:15 am comment

Bạn thân...! Giang sơn ghé thăm bạn & rất vui được thưởng thức en try: "Ngọc... trong đá" Bài viết tuy còn dở, nhưng đã thấy cảnh rất dẹp rồi đấy nha Chúc mừng bạn GiangSơn

Bác quá khen, nhưng …em viết xong hẳn rồi này, Bác xem hộ em tí. Hihi

Đỗ Thị Sáu 1970 at 09/02/2012 07:37 pm comment

Chị thấy em từ đầu năm tới giờ tăng cường nhiều lan ,Đúng rồi Hưng ạ không phải chỉ có trên mà phải ở dưới cũng rất quan trọng ,chị thấy em cũng làm hết sức mình rồi ,người có công hy vọng vườn troh bư không phụ, Chị chúc em cùng gia đình mùa vu lan ,an lành hạnh phúc ,

Cám ơn chị nhiều ạ. Em cũng mong là …Troh Bư sẽ luôn sát cánh cùng em để đi đến thành công

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác