Ngày thứ 4 xa nhà

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 493
  • Tổng lượt truy cập 10,246,441

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/01/2013, 12:22 pm

Ngày thứ 4 xa nhà

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
12/10/2010 06:28 am

Hôm nay bắt đầu ngày thứ 4 xa nhà.

Mình đang ở Hà Nội, sáng nay sẽ lên đường đi Sơn La.

Đi ì ạch mất 3 ngày mới ra đây, mình chả hiểu kinh tế đất nước sẽ được lợi gì với trò chơi rồng rắn lên may của xe cộ khi đi qua những khu dân cư vắng ngắt.

Trưa qua đến nơi, mình tranh thủ đi thăm họ hàng về được Hải Dương thắp nhang và cả thăm mộ ông anh nữa.  Chỉ tiếc không về Thanh Hà thắp nhang mộ ông ngoại được. Vây mà về tới Khách sạn cũng đã 11h kém rồi. Còn mấy cô chú mình chẳng đến được thôi đành hẹn lần khác vậy.

Ba ngày đi đường mình chộp được ối ảnh hay và học tập được ối kinh nghiệm nhưng có lẽ phải về nhà rồi mới chia sẻ đựơc.

Hẹn gặp lại mọi người sau nhé!

Mon at 12/15/2010 10:36 pm comment

ra HN mà sao chẳng thấy nói năng gì với hội ngoài này hết dzị anh

Chuyến đi gấp quá, anh phải bỏ qua hà nội để về quê hải dương có việc mà

danvy nguyen at 12/11/2010 09:51 pm comment

thượng lộ bình an anh ạ

Cám ơn nhé em!

Duc at 12/11/2010 08:23 am comment

Yêu Blog quá rồi. Vẫn update đều nhỉ. Sáng mai em tranh thủ ghé thăm vườn xíu. Chúc anh đi vui và nhiều may mắn nhé!

Cũng cố gắng vậy thôi, xa nó cũng thấy nhớ ghê thật.

nowandthen at 12/10/2010 11:18 pm comment

Hải Dương là quê em đó! hihi. Ghé thăm blog của anh, muốn hỏi pa pa của anh đã khỏe chưa!?

Đồng hương quê ngoại rồi hihi. Ảnh đi Du lịch Hải Dương - Quê ngọai tớ

Bùi Hà at 12/10/2010 10:13 pm comment

anh co ve dc nhiu nguoi ket ban qua nhi,em thay may ten ban cua em deu co ten anh trong danh sak ban be.sao ki za.anh dc di nhiu noi thik qua nhi.

Bùi Hà at 12/10/2010 10:12 pm comment

anh co ve dc nhiu nguoi ket ban qua nhi,em thay may ten ban cua em deu co ten anh trong danh sak ban be.sao ki za.anh dc di nhiu noi thik qua nhi.

Anh rất vui khi nghe em nói thế. Khi nào đi làm việc em cũng sẽ được đi nhiều ngay thôi.

SDFgbzadfh at 12/10/2010 08:36 pm comment

Nguoi buon melai duoc rong rui dat bac vui qua ha?uoc gi van anh duoc di nhu zay?

Đi vài hôm là chán ngay ấy mà, chả nơi nào bằng nhà mình em ạ!

hoang at 12/10/2010 07:31 pm comment

dạ ok thôi ,có chân nào cho em 1 chân đi , em thèm về bmt lắm rồi

Người Ban mê - Club 47 - Thành viên 001 at 12/16/2010 09:37 pm reply

Anh đang muốn thành lập công ty đấy, tìm một người quản lý mà khó quá vì lấy ngắn nuôi dài thôi Trohbư cần một người như thế

phanduong at 12/10/2010 05:15 pm comment

bác lại được đi nhé,lại được thỏa chí tang bồng rồi còn gi.em còn một năm nữa mới có thể đi xa được như bác đó

Anh từ khi đi làm đến giờ chưa được nghỉ phép đấy, lần này chuyến đi hấp dẫn quá phải nhắm mắt mà đi thôi.

Nghia Linh at 12/10/2010 11:31 am comment

Rong ruổi nhanh lên nhé.!!!

Nhất định rồi cô, còn nhiều việc phải làm ở Ban mê lắm mà

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác