Năm nay …năm quyết định

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3849
  • Tổng lượt truy cập 10,155,608

Fanpage facebook

Ngày đăng: 01/04/2013, 11:44 am

Chi còn quãng 2 năm nữa là tròn  20 năm mình theo đuổi Troh bư rồi

Có lẽ … đã đến lúc phải có đòn quyết định

Và năm nay chắc …phải chính là thời điểm đó

Vì nếu không …sẽ còn vất vả mãi. Hihi !

Lý do là…mình can cái tội: Nghèo mà bày đặt làm vừơn cảnh to bự

Cái đích của Troh Bư là …trở thành 1 trong những vườn cảnh đẹp nhất của Việt Nam kia

Nhưng mình không có đủ tiền để thuê và làm theo quy họach

Thế nên mình chọn phương án tự quy họach và…túc tắc thực hiện theo quy họach của mình làm

Chính vì thế có rất nhiều lòai cây chủ lực của Troh Bư mình chỉ dám mua làm giống với số lượng rất ít

Xong sau đó …đợi chúng lớn, ra hoa, kết quả rồi sẽ tính tiếp phương án nhân rộng chúng trong Troh Bư

Năm nay có lẽ đã là thời điểm chín muồi

Các cây bố mẹ đã thành thục và mình có thể nhân thật nhanh trong năm nay rồi ý

Như Mai vàng, Nguyệt quế, Ngâu, Thông thiên, đa và mỏ két…

Tất cả hòan tòan đã có thể tự mình nhân ra với số lượng lớn

Mình sẽ không tốn quá nhiều tiền, vấn đề chỉ còn là dành cho chúng một ít công

Mình còn có 1 cái hi vọng to tát nữa là lứa cây con này sẽ phù hợp với Troh Bư hơn bố mẹ của chúng

Mình sẽ thành công trong việc cải tạo tiểu khí hậu mát mẻ và tạo nên 1 vừơn hoa đầy hương sắc choTroh Bư. Hihi !

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác