Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4027
  • Tổng lượt truy cập 10,149,731

Fanpage facebook

Ngày đăng: 26/05/2017, 04:15 pm

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Em giờ đành nghĩ vậy sau hơn 5 năm phát triển khu bảo tồn lan rừng tự nhiên vùng Tây nguyên trong TrohBư Botanic Garden.
Với vốn liếng kinh nghiệm trong việc trồng lan em những tưởng mình sẽ sớm thành công khi TrohBư bắt đầu có những lứa lan con tái sinh tự nhiên bằng hạt.

Thực  sự nghĩ chuẩn mà ... vì khu bảo tồn lan TrohBư được xây dựng trên nền tảng là 1 khu rừng tái sinh trong vùng Buôn Đôn, nơi có cái vườn quốc gia Yok Đôn to đùng đoàng, đến hơn 110 ngàn ha rừng và đất rừng lận.
Em đã rất cẩn thận, khi ngoài việc chờ gió mang đến những hạt lan tự nhiên em còn tha về cơ man là lan bố mẹ và đem gắn trả lại trên cây rừng tự nhiên trong vườn để làm bà đỡ cho công việc bảo tồn lan.
21 năm cho cái tổng TrohBư Botanic Garden và hơn 5 năm  bảo tồn lan rừng TrohBư  hình như vẫn không đủ nếu chỉ chờ như vậy?
Giờ em hiểu hết nổi rồi... chắc chỉ tại cái câu ông bà hay nói: "Mưu sự tại nhân còn thành sự tại thiên" chănggggggg.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác