Mưu sự tại nhân, thành sự …tại nhân nốt

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 15265
  • Tổng lượt truy cập 10,287,873

Fanpage facebook

Ngày đăng: 30/01/2014, 07:49 am

Tết này chắc mình sẽ vất vả đây

Số là lâu nay mình yên ổn lớn với cách làm du lịch gia đình với Trang trại du lịch – Khu bảo tồn lan rừng vừơn Troh Bư

Tuy nhiên, muốn để phục vụ đối tượng khách rộng rãi hơn với những dịch vụ bình dân hơn nên mình đã mạnh tay đầu tư mở thêm quán cà phê du lịch và làm theo kiểu xã hội hóa

Điềnu này có nghĩa là mình chỉ chịu trách nhiệm đầu tư cho quán thật đẹp và đầy đủ cơ sở vật chất cũng như cà phê bột để đảm bảo theo đúng ý tưởng, trách nhiệm của mình còn phần kinh doanh mình giao trọn quyền cho người khác gánh vác

Thực ra là mình cũng muốn người ta chủ động trọn vẹn hơn cho gọn để mình còn chuyên tâm, dồn hết sức lực và tiền đầu tư cho việc xây dựng khu bảo tồn nhưng chưa tìm được đối tác xứng tầm nên đành phải bao sân chứ như thế thì nặng gánh lắm

Ít tiền, ít cả thời gian…mình đành phải làm theo kế sách lấy ngắn nuôi dài hợp tác với những người đang còn khổ như mình để cùng nhau mưu cầu sự nghiệp lớn

Tai hại hóa ra đến từ chính chỗ này…mình đã làm rất tốt phần việc của mình nhưng người khác thì không

Quán cà phê tính đến hôm nay khai trương đã tròm trèm 5 tháng nhưng …mình vẫn phải bù lỗ

Thực sự không hiểu nổi nhưng ai cũng bảo mình đã …chọn nhầm người

Tất cả đều trơn tru, mình chấp nhận chịu đựng để thời gian có thể huấn luyện con người ta khá lên… nhưng có lẽ mình thua rồi

Để đón cái tết Giáp Ngọ và cũng là để có một cú húych quyết định …mình tiếp tục chấp nhận vay nợ thêm rất nhiều để hòan thành sớm giai đọan hai cho quán cà phê chứ trứơc đây  ý tưởng là chính nó sẽ nuôi nó

Cuối cùng thì …chới với khi nghe hôm 26 ngừơi hợp tác với mình bảo 28 này em phải về quê ăn tết với …bố chồng thôi chứ mấy năm nay em có về đựơc đâu

Trời ạ…không còn đỡ cho nổi, sao không báo trứơc cho mình sớm hơn dù chỉ là  một tuần nhỉ

Mình đã rất kì vọng là  tết này Troh bư có đủ sức để đón thêm khách vãng lai và  mình đang rất cần tập trung lực lượng  để đón khách … vì đơn giảnlà cuối năm rồi mình bị báo đài địa phương PR vừơn Troh bư nhà mình nhiều ghê quá

Mình thực sự buồn …nhưng có lẽ chính mình lại là người sai chăng?

Thực ra mình phải biết trông vào chính sc mình chứ đừng bao giờ nghĩ người khác có thể đồng sức đồng lòng cùng mình những lúc nứơc sôi lửa bỏng nhất

Có ngừơi còn đang bảo  mình là …đồ gỗ đá khi mong muốn người khác có thể ở lại một cái tết không về quê

Chỉ cần nhõn một bên Khu bảo tồn lan rừng  là năm nay mình đủ mỏi rồi nay lại thêm cái quán cà phê du lịch nữa …coi như mình chết chắc

Có ai đó bảo rằng là …Ở Việt Nam làm thợ sứơng hơn là làm chủ, bây giờ mình thấy chính xác là người đó nói đúng

Đúng là mưu sự tại nhân mà  thành sự …cũng tại nhân nốt. Huhu!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác