Mùng 1/6 và những mốc đáng nhớ

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3245
  • Tổng lượt truy cập 10,245,911

Fanpage facebook

Ngày đăng: 18/02/2013, 03:39 pm

Mùng 1/6 và những mốc đáng nhớ

Category: Kí ức sống, Tag:
06/01/2012 10:35 pm
Hihi! Hôm nay là 1/6 này.
Với mọi người nó đơn giản là... Quốc tế thiếu nhi.
Hay đơn giản hơn nữa...là ngày đầu tiên của một tháng mới.
Riêng với mình thì nó đánh dấu vài cái mốc đáng nhớ.
Vườn lan rừng Troh Bư của mình có thể ...đủng đỉnh trong kế hoạch trở thành khu bảo tồn lan rừng tây nguyên rồi này.
Hihi! Đúng là thời gian rồi tớ đã mua...có mà nhiều lan ối.
Mỗi lần ra chỗ bán lan vỉa hè...coi như một lần dọn lan cho họ luôn.
Có bao nhiêu mua hết, loại nào cũng ...vơ vét. Hihi.
Cơ mà bắt đầu từ hôm nay thì tớ...có thể chảnh được rồi.
Vườn lan rừng Troh Bư ...cơ bản đã có được một cơ số lan đủ để không xấu hổ khi gọi là Khu
bảo tồn lan rừng tây nguyên rồi nữa.
Giờ tớ có thể ...chỉ mua đúng những loại lan mình thích
Và mua đủ để gắn trong số thời gian rảnh rỗi ít ỏi, không sợ bị....găm hàng.
Số là tớ đang còn bơi thêm một lúc hai chiến trường
Lớp thờ sờ  và lớp lái xe ô tô ngoài giờ nữa
Hihi! đã bảo là có mốc đáng nhớ mà
Lớp lái xe ô tô của tớ ...hết giai đoạn chạy nhong nhong ngoài đường rồi 
Chúng tớ bắt đầu học chạy sa hình trong sân trường để chuẩn bị cho kì thi vào 20 và 28 tháng này ý.
Còn lớp thờ sờ của tớ...cũng đã kết thúc các môn học
Chúng tớ chỉ còn phải trả nợ thi vài môn và chuẩn bị bảo vệ đề cương luận văn
Cả hai lớp...coi như đã đi xong ...nửa chặng đường
Hi vọng là ...chặng tới sẽ trôi qua ....tốt như chặng đầu ý
Một mùng 1/6 đánh dấu những cái mốc đáng nhớ
Ôi sao giờ...mình iu cái ngày này quá đi. Hihiiiiiiiiiiiiiiiiiii!


hiep at 06/21/2012 08:25 pm comment

thương chú quá! chúc chú luôn vui vẻ như ngày 1/6. hehe

Cám ớn nhé. Cả năm mà...ngày nào cũng như thế thì...thích haaaaaa

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác