Mưa to thật và Kế hoạch mới của mình

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3180
  • Tổng lượt truy cập 10,148,884

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/01/2013, 04:04 pm

Mưa to thật và Kế hoạch mới của mình

Category: Chuyện Đắk Lắk, chuyện Ban mê, Tag: Linh tinh khác
04/18/2011 07:56 pm

Hôm nay Ban mê lại mưa.

Một cơn mưa to thật.

Mình bị kẹt ở cơ quan vì quên áo mưa.

Những cơn mưa đầu mùa thường thế.

Mãi 5 rưỡi hơn mưa mới nhẹ hạt.

Các con đường ở Ban mê như chợt biến thành sông.

Lại còn sấm sét nữa chứ. Kinh ơi là kinh.

Mưa mãi đến 7h mới tạnh hẳn.

Thêm cơn mưa này nữa thì ban mê có lẽ hết khát?

Dân làm cà phê ối người tự dưng thừa tiền để uống bia.

Không biết trong Trohbư nhà mình có mưa không nhỉ.

Mình đang lợi dụng lúc các hồ rút nước để tiến hành kế hoạch làm bến nước cho vườn Trohbư và cho cả buôn Niêng 3 cạnh vườn mình nữa.

Lâu nay bà con toàn xuống hồ trong vườn mình lấy nước sinh hoạt vì đây là buôn mới định cư các giếng nước khoan nước bị nhiễm sắt không dùng được và chẳng đúng tập quán người đồng bào nữa.

Tuy nhiên cái bến nước cũ trong vườn lại bị cạn vào mùa khô. Do xung quanh người ta khoan giếng nhiều quá bị thủng tầng thì phải.

Cái giếng đào của nhà mình cũng kiệt nước. Ngay cả vườn mình thôi tình hình cũng đã bắt đầu trở nên phức tạp.

Phải làm một cái bến nước khác thôi.

Mọi người bảo mình hơi bị khùng vì rào  mãi còn chả được nay lại  dọn mâm ra sẵn mời người ta ùa vào.

Mình thì đơn giản nghĩ rằng đó cũng là điều nên làm.

Vừa giúp được cộng đồng xung quanh mà lại vừa là nét văn hóa vùng miền mà mình muốn thể hiện cho Trang trại du lịch  Vườn Trohbư Buôn Đôn nhà mình.

Sau này nếu được mình sẽ tổ chức lễ cúng bến nước hàng năm theo đúng phong tục nữa.

Sẽ rất vui cho mà xem./.

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 04/19/2011 01:50 am comment

Xin lỗi anh nha ..hôm thứ 7 chủ nhật dính hai cái đám cưới quan trọng nên ko vào vườn đc hjhj. Để lần sau anh hén..

Ko sao em, anh có lẽ hộm đó cũng phải đi đồng nai rồi, hẹn lần sau nhé em

Nghia Linh at 04/18/2011 09:15 pm comment

H. ơi! Hôm nào cũng nhớ báo cô với nhé. Hễ bố trí được, cô muốn được chứng kiến một lần. Mà hôm đó, liệu có nhờ Khôi Nguyên làm thầy cúng ko? Nếu có, cô muốn rủ chú Chiến( ba của Hồng Anh) đi. Hai cha con có chuyện với nhau, và cô muốn H cùng cô kéo họ gần lại, được ko?  30/4 này cô thích off lắm, mà ko biết có tham gia được ko vì mới có chuyện ở quê nội tụi nhỏ.có gì cô liên lạc sau. Chúc H. tối an lành!

Người Ban mê - Club 47 - Thành viên 001 at 04/18/2011 10:18 pm reply

Cháu sẽ nhớ mà. 30/4 này cháu đang sợ bận mất nên chưa dám nói gì cả. Thôi tới đ6au hay đó vậy cô ơi. Cháu ko biết chuyện của Hồng anh rõ lắm đâu cô à.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác