Mưa ...dã man

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 14994
  • Tổng lượt truy cập 10,287,602

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 09:24 am

Mưa ...dã man

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác,mưa,trohbư
04/19/2010 08:46 pm

Tối nay Ban mê mưa to, cả Trohbư cũng thế. Cuối cùng điều mà tôi dài cổ ngóng cũng đã đến, chỉ tiếc là  hơi bị ... dã man mà thôi. Hôm trước đã có một cơn mưa cũng dã man y như vậy, vì nỡ làm ầm ĩ  cách Vườn Trohbư của tôi nhõn một cây số mà chả chịu ghé chơi vườn.

Cơn mưa này cũng chả kém, lừa  đúng lúc tôi kết thúc xong một đợt tưới tốn công, tốn của mới chịu kéo tới dầm dề. Quả là dã man thật, mưa đầu mùa mà kéo dài suốt từ lúc 6h tối cho đến tận bây giờ,  đã  gần 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng chịu ngớt hạt tí ti nào.

Nói thế thôi chứ vẫn phải cám ơn ông Trời già lắm lắm, mặc dù ông toàn chơi trò ghét bỏ tôi,  đem con vứt chợ Buôn Ma Thuột không hà.  Mưa tuy không nặng hạt nhưng kéo dài thế  có lẽ cũng bằng cả một đợt tưới rồi đấy nhỉ. Sau cơn mưa này, cộng với đợt tưới đậm đà vừa rồi hẳn vườn Trohbư sẽ sớm xanh tươi trở lại cho mà xem.

Trong vườn mấy hôm nay Muồng hoàng yến đã  bày đặt ra hoa tưng bừng, thêm cơn mưa này có lẽ được thể càng làm già nữa. Còn Muồng hoa đào thì thế nào nhỉ, đây là lòai hoa đẹp không thua gì Anh Đào Nhật Bản vốn đã làm Vườn Trohbư của người Ban mê trở nên nổi tiếng, năm nay không biết có ra hoa kịp 30/4? Cái cô nàng tiểu thư đài các này hơi bị đỏng đảnh đây. Chỉ khi nào mưa thuận gió hòa nâng niu dụ dỗ mới chịu ra hoa rực rỡ mà thôi.

Mưa dã man nhưng vẫn cứ là mưa. Giờ chả cần trà Dr Thanh vẫn không lo bị nóng nữa nhé. Có thể nghỉ xả hơi một chút rồi, để có gì còn cháy hết mình trong  hai ngày 30/4 và 1/5 sắp tới cùng  với Vườn Trohbư - Bản Đôn. Hihi./.

Duc Vo at 04/23/2010 08:42 pm comment

Trùi, daklak dip này mà có trận mưa như vậy thật là đã wé. Chúc Anh lễ vui vẻ nhé !!!

Cám ơn nhé em, Chúc em có một kì nghỉ thú vị!

Giang Sơn at 04/21/2010 04:17 pm comment

(Xin sửa lại)   Ơn trời mưa nắng phải thì Vườn trohbư đã đến kỳ hồi sinh

Bác cẩn thận ghê, cám ơn bác nhé!

Giang Sơn at 04/21/2010 04:14 pm comment

Hôm nay hai mươi mốt tháng tư Xin chúc mừng Người Ban Mê vui như ngày hội

30/4 sẽ vui hơn nữa đấy  bác ơi!

Hu at 04/21/2010 12:54 pm comment

sorry anh ơi cho em hỏi em mún za nhập hội yêu Đắck Lắk này cần có Dk ji ạ em cũng là dân Đắck Lắk ạ ^^!

binhbalme at 04/21/2010 05:55 am comment

May mà có cơn mưa dã man sáng nay không bị cúp điện theo lịch điều tiết sản lượng. Cám ơn cơn mưa dã man.

Cám ơn cơn mưa dã man! Hihi!

Trần Tồ at 04/20/2010 04:31 pm comment

Tuần rồi về bà , cả xã thiếu điện, lịch cắt điện triềm miên, nước dùng thì không có lại còn toàn để dành cho việc tưới cà, mà tưới đêm may ra điện mới mạnh được.Tivi -tủ lạnh-nồi cơm điện-ấm điện có cũng như không. Cảm ơn con mưa dã man này, chắc Bà Ngoại của Tồ hết ốm luôn Ơn trời! Vườn nhà mình cũng xanh hơn nhiều ấy chứ nhỉ .MUốn được về vườn quá!Vườn à!

THoát được cảnh cúp điện luân phiên mấy ngày mừng quá,cứ đè giờ người ta ăn cơm mà cúp mới ức chứ. Hihi, mưa muôn năm!

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 04/20/2010 02:25 pm comment

Nhà em đang tưới dở cà phê đợt 3 nè , tốn mất gần 100lít dầu trời mới mưa cho , khổ quá đi à . Không sao mưa làm vườn Tronbư khoẻ đẹp , và rực rỡ như ước muốn. Chúc anh và ngày 30.4 sắp tới đạt nhiều thành công

Dưng mà mưa... dã man!

---> lÙn mÀ lỐi......hố hố at 04/20/2010 01:07 pm comment

trời ơi!tối hôm qua chỗ em mưa nhỏ lắm!vẫn nóng!

Sẽ có mưa nữa ấy mà. Nóng mới mau có mưa.

Lê Thu Trang at 04/20/2010 11:39 am comment

hic! a gởi xuống Đà Nẵng xíu mưa với, nóng kinh quá! Nhớ mưa Bmt :(

Mới mưa xong mà Ban mê lại nóng lại rồi nè, cũng như em anh cũng đang nhớ mưa Ban mê

Giang Sơn at 04/20/2010 10:11 am comment

Ơn trời mưa nắng phải thì Vườn trohbư đã đến kỳ hồi sing

Cám ơn bác nhé!

UFOBMT at 04/20/2010 09:00 am comment

chậc, không biết khi nào mới ghé vườn nhà anh được ta?

Do mình quyết định chứ nhỉ, sơm sớm nha em!

Zún Zún at 04/20/2010 08:09 am comment

@dohoang208: Không ở nhà phụ bế Nghé? Trốn việc hả anh  @ Người Ban Mê: Nâng cốc chúc mừng trời mang mưa tới cái anh nhỉ

Cám ơn nhé em, coi như nợ một cốc cà phê Ban mê nhé em.

Mèo lười at 04/20/2010 08:05 am comment

Hí hí, cung hỉ anh Hưng nha. Ea Tóh cũng mưa ầm ầm lun, Tây Nguyên mình lại xanh ngút ngàn

Chắc chắn là thế, anh thích nhất vẫn là mùa mưa tây nguyên

Chi at 04/20/2010 07:48 am comment

Đã đến Ban Mê một lần, và "âm mưu" đến những lần tiếp theo :D. Tình cờ đi lạc vào blog này, hy vọng biết được nhiều điều thú vị khác của BM :x

Lần sau lên nhớ gọi cho Người Ban mê nhé, chắc chắn sẽ biết được thêm nhiều điều thú vị khác của Ban Mê.

Duc at 04/19/2010 09:31 pm comment

Mừng ghê! Trận mưa hôm nay làm mấy con chó chết tội ghe hhâhaha. Mai mà mát trời đi làm vài đĩa ăn mừng anh nhé!

Nhất trí cao!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác