Mình… vẫn phục Sư cô Thích Huệ Hướng

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2187
  • Tổng lượt truy cập 10,153,946

Fanpage facebook

Ngày đăng: 11/01/2013, 09:30 am
Mình… vẫn phục Sư cô Thích Huệ Hướng

07:35 1 thg 10 2012Công khai24 Lượt xem 0

Mấy tháng qua mình mới có dịp quay lại Chùa Bửu Thắng.

Nhiều nét mới ví dụ khu chùa chính… đã lên tới phần nóc, một ngôi chùa thuộc dạng tầm cỡ ở Dak Lak đã nên hình.

Khuôn viên chùa dù đang còn ngổn ngang vật liệu xây dựng nhưng cơ bản đã cho thấy có nhiều cái để khách thập phương sau này phải chiêm ngưỡng.

Mình… phục Sư cô Thích Huệ Hướng vì với một khởi đầu không thể nói là thuận lợi

Ngôi chùa nằm ở xa vùng dân cư và trong một khu vực gần như chỉ có dân… Thiên chúa giáo toàn tòng.

Năm 2001, nơi đây chỉ là đất rẫy và 1 ngôi nhà tôn cũ dựng chắp vá

Nhưng ngay thời điểm ấy…nơi đây đã nhen nhóm 1 địa chỉ yêu thương

Mình cũng có 1 nét giống với Sư cô là …đam mê cho 1 ý nguyện mà mình chọn

Nhưng hơi nhỏ nhen, vì xây dựng vườn Troh Bư …trứơc hết là cho chính bản thân mình và là của để dành cho con cháu mai sau

Với người tu hành, hình như với họ ước nguyện để đời là xây dựng được một ngôi chùa khang trang để mọi người đến thờ cúng Phật?

Khi họ hết đời…ghi công họ chỉ là tấm bia đá nói sơ sài về những điều họ đã làm?

 

Sư cô Thích Huệ Hướng thực sự làm được hơn rất nhiều các sư trụ trì nhiều chùa khác

Tiếng thơm của chùa hiện đã vang rất xa,bá tánh thập phương về ủng hộ xây chùa to có lẽ cũng là …lẽ đương nhiên

Giờ đây mình đã thấy yên tâm hơn với những mảnh đời bất hạnh nương trú nơi cửa Phật nhỏ bé xa xôi này

Cám ơn Sư cô Thích Huệ Hướng và những Ni sư của chùa

Sắp tới và có lẽ còn là rất lâu nữa mình sẽ còn gắn bó với nơi này. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác