Mình thua rồi... có lẽ mình thua rồi.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2555
  • Tổng lượt truy cập 10,232,580

Fanpage facebook

Ngày đăng: 09/08/2018, 07:09 pm

Mình thua rồi... có lẽ mình thua rồi.
Bảo tồn lan Troh Bư ... chắc chỉ làm được thế.
23 năm lo gom lan, giờ lo giữ... thế là xong.
Chả làm được gì hơn, không có sức và mình cũng chả biết ... phải làm gì thêm nữa hết.
Có ba mươi sáu chước, dùng mất 35 rồi ... không tìm nổi người phụ giúp, đỡ gánh nặng cùng mình.
Vẫn chắc chắn không từ bỏ hay xài chước 36 ... vì như thế là chấm hết.
Coi như mình sai lầm ... 6 năm theo đuổi bảo tồn lan.
Dù không tiếc ... vì có gì bị mất?
Troh Bư đẹp lên nhiều ... nhờ làm Bảo tồn lan.
Nhờ làm bảo tồn lan... Troh Bư  thêm nổi tiếng. 
Chỉ tiếc rằng, không tròn mộng ... Bảo tồn lan Việt Nam.
Mình vẫn muốn, có một ngày ... Bảo tồn lan Troh Bư thật nét nẹt.
Xếp trong hàng Botanic Garden của thế giới ... không như mình nhận vơ.
Để làng lan thế giới, nhìn hoa lan Việt Nam mình ... bằng một con mắt khác.
Để mình được tự hào, không gì không làm được ... khi đã có đam mê.
Hơi bị buồn ... nhưng chắc mình dừng lại.
Thỏa mãn mộng bảo tồn ... với những gì đã làm.
Troh Bư nhà mình, nhất định ... vẫn làm Bảo tồn lan tiếp.
Nhưng chỉ đến thế này thôi ... như Troh Bư hôm nay.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác