Mình đấy á - Người Ban mê

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2553
  • Tổng lượt truy cập 10,232,578

Fanpage facebook

Ngày đăng: 25/01/2013, 10:07 pm

Mình đấy á - Người Ban mê

Category: HỘI QUÁN BLOG 47, Tag: Linh tinh khác,Người Ban mê,trohbư
02/05/2010 11:32 pm
Lâu nay mình hay đưa mọi người lên mâm, lên dĩa trong loạt phóng sự ảnh về các thành viên trong Hội Blog người Dak Lak. Thật buồn vì chả ai thèm giới thiệu lại mình. Lâu lâu lại có người hỏi ác: Người Ban mê ơi - Anh là ai! Hôm nay đành tự lăng xê vậy -Đấy là tôi.
Hóa ra lâu nay đã có người âm thầm lôi mình ra trước công chúng rồi mà chả biết (Buổi off ngày 29/11/09)




Tác giả của những tấm ảnh khủng khiếp này là bhy2002vn một thành viên của hội nhà ta
Ở đấy có ối hình ảnh về các thành viên trong buổi off nháp ngày 29/11/2009 trong Vườn Trohbư (Buôn Ma Thuột ơi, thế là Off rồi nhé!)
Sao khi mời cụng ly mình lại nhắm mắt kì cục như thế nhỉ.
Lại tự nhiên như người Hà Nội vậy chứ
Mình cũng nhiều chuyện phết
Ai thế nhỉ, có phải mình không đấy
Hát muốn hay cũng phải nhắm mắt?
Giới thiệu bạn
Cái gì mà khó dữ vậy ta
Vui với kẻ lên mâm nào bạn ơi. Một, hai,ba ...Dô.
Lời bình: Mình cũng như mọi người thôi, đã vào  Vườn Trohbư không hết mình không được./.
conangtocgan at 03/03/2010 04:50 pm comment

chú ơi cho cháu biết sự tích thác d'ray h'linh đc k ạ cháu nghe lâu rồi nhưng k hiểu hết và cũng chỉ đc nghe có một phần cảm ơn chú nhiều

Chờ một lát nhé, chú sẽ bổ sung bài này ngay đấy!

conangtocgan at 02/18/2010 10:22 am comment

chào chắc xung chú cho lịch sự nha cháu cũng  là ng ban mê rất vui dc biết chú

Tham gia hội Blog người Dak Lak mình chứ nhỉ!

conangtocgan at 02/16/2010 07:55 pm comment

hjhjhjhhjhjhjh vui nhj

Nhất định rồi!

Minh Tam at 02/15/2010 12:34 am comment

zuui zậy ta.

Không vui mới là lạ chứ em!

Duc at 02/10/2010 06:11 pm comment

Anh mà gầy tí nữa giống nghệ sĩ...Khánh "râu"(Quốc Khánh). Chắc ai gặp anh cũng đều bất ngờ so với cái họ nghĩ: dễ gần, hòa đồng à giản dị...

Sướng thật,  giống người nổi tiếng là tốt rồi.Sao  ai cũng nghĩ mình khó hết cả nhỉ!

Nghia Linh at 02/10/2010 10:59 am comment

Co Tuan Hung do. Hi hi...

Vâng ạ!

Nghia Linh at 02/10/2010 09:29 am comment

A, vay la co the nhan ra nhau tren duong Y Jut roi.

Cô có người trên đường này á!

[hpyt] banmeboy at 02/10/2010 07:37 am comment

nói thiệt chứ vì anh...ngồi trước ống kính em nên em tiện tay...lia thôi ạh hihi

Lần sau cứ tiện tay thế hộ anh nha!

[hpyt] banmeboy at 02/07/2010 06:52 pm comment

Bữa sau em cứ nhè anh mà chụp thôi, thế nào cũng được anh lăng xê hihi. @ casauchua, ko biết em có hứng thú như vậy nên anh cung ko giới thiệu. Thôi hẹn một ngày ko xa nhé em

Lần đầu tiên anh phát hiện ra mình là như thế  nào đấy. Càm ơn nhiều nha!

vi huong at 02/06/2010 08:36 pm comment

Năm mới sắp đến rùi hội người yêu ban mê có hoạt động gì không anh...Tiếc là em không còn cơ hội vào BMT để cùng mọi người đi off và làm từ thiện..Em buồn quá...Nếu có duyên vào BMT lần nữa ( đi công tác hay đi du lịch ) Thì mọi người cho phép em mời mọi người đi Cafe nha..

Lo ăn tết xong là off thôi. Còn làm từ thiện thì có Nhân việt. Net rồi em!

Lê Thu Trang at 02/06/2010 07:04 pm comment

e thik tấm này, cười đắc chí như địa chủ được mùa, như zị mới giống dân Dl chứ

Được mùa và được giá!

Lê Thu Trang at 02/06/2010 06:58 pm comment

hí hí! đúng là " nhì trai Dl "he ?

Nhất chứ nhỉ!

mai yeu em at 02/06/2010 01:13 pm comment

quá dẹp trai luôn ......  đúng là "nhất gai gia lai nhì trai daklak"

Cho nhất cả đi em!

baby_buon494 at 02/06/2010 12:57 pm comment

"Mình cũng nhiều chuyện phết"   Không phải là nhiều chuyện mà là chuyện nó nhiều. hehe

Đúng đấy nhỉ!

LAN TRINH at 02/06/2010 07:42 am comment

Ai thế nhỉ, có phải mình không đấy Em khoái nhất hình này nè, trông cái tay ghét quá đi thôi hihi & nhìn hao hao một nghệ sĩ ... bỗng nhiên capu quên mất tên roài.

Nghệ sĩ nào thèm giống mình nhỉ!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác