Mình đang tự làm khó mình

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3923
  • Tổng lượt truy cập 10,155,682

Fanpage facebook

Ngày đăng: 12/10/2017, 04:20 pm

Mình đang tự làm khó mình
Số là dạo này mình đang mày mò sưu tầm ảnh lan rừng Việt Nam trong tự nhiên để có thể bắt chước, tái tạo môi trường sống tốt nhất, gần gũi với tự nhiên nhất cho lan trong khu bảo tồn lan Troh Bư.

Sưu tầm ảnh lan rừng Việt Nam trong tự nhiên
Những cây lan Việt Nam mình nở hoa trông thật đẹp trong tự nhiên hoang dã.
Mình từng bắt gặp những bông hoa như thế ...cách đây khoảng gần 30 năm và đã bị chúng ám ảnh mãi tận giờ khiến mình bỏ tất cả để tìm cách tái hiện chúng trong Troh Bư.
Giờ đôi chân mình... đúng như có nhà báo nói là "đã...mỏi rục xuống rồi", không có điều kiện lội suối trèo đèo, đi rừng nữa nên đành đi lang thang... sưu tầm trên mạng vậy.
Nhưng cũng không khá hơn gì  vì trong ảnh chúng cũng đẹp không kém ...và đã thổi bùng lên trong mình những khát khao, đam mê mãnh liệt mới.
Mình muốn tái hiện cảnh lan rừng sống trong rừng, trong chính khu bảo tồn lan Troh Bư.
Khổ nỗi...mình đã thành công dù bước đầu, trong sinh cảnh lan Phượng vĩ, lan rừng khộp và đang muốn làm sinh cảnh lan một số loài đơn giản nữa.
Chỉ có điều  bảo tồn lan đã khó... bảo tồn đúng sinh cảnh nữa càng khó gấp bội phần.
Đó chính là cái khó của mình, khi hôm qua mình than tấm áo bảo tồn Troh Bư mặc sao mà thùng thình quá.
Nhưng bây giờ, mình phải chọn cách nào, khó hay dễ? mà tính mình thì không thích chọn cái dễ một chút tẹo tèo teo nào hết là saooooooo. Huhu!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác