Mình đang bỏ lãng phí thời giannnnn

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1049
  • Tổng lượt truy cập 10,152,808

Fanpage facebook

Ngày đăng: 02/03/2017, 08:03 am

Mình đang bỏ lãng phí thời giannnnn

Vẫn biết việc bảo tồn lan rừng là cấp bách nhưng mình vẫn đang để thời gian tự nhiên trôi vùn vụt.

Một năm qua, có lẽ hơn, phải là 15 tháng rồi mình án binh bất động với công việc bảo tồn lan.

Việc chấp nhận hi sinh, lùi 3 bước cho du lịch Troh Bư phát triển đã khiến mình mất đi động lực để tham gia vào việc chăm lan và phát triển khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư – Buôn Đôn.

Cái lý thuyết của mình về việc chăm lan và cách thức mình làm khu bảo tồn lan không được tôn trọng đã làm mình co mình vào vỏ ốc, để mặc cho ai đó thích làm gì cứ làm.

Tại thực sự mình thấy rõ và cảm thông cho những khó khăn, vất vả của đối tác trong việc làm sao để Troh Bư thêm đẹp và hấp dẫn với du khách.

Mình không thể bắt đối tác làm thay, làm hộ cái công tác xã hội chủ nghĩa trước đây mình đã làm.

Thật ra, với suy nghĩ của cá nhân mình thì công tác bảo tồn lan rừng trong Troh Bư hiện giờ … vẫn khá ổn.

Bởi vì làm bảo tồn lan rừng, chỉ cần Troh Bư giữ thật tốt 1 số lượng giống cây lan bố mẹ đủ để tạo ra một sinh cảnh lan rừng tự nhiên bền vững để tự gieo hạt, phát tán ra cả vùng.

Tuy nhiên, đối với người yêu lan, yêu Troh Bư vì cái danh bảo tồn lan thì như thế chưa đúng và chưa đủ.

Cái mọi người cần là những quần thể lan khủng, tập trung, xanh mướt và rực rỡ hoa quanh năm.

Dạ thưa, những cái này ngày xưa mình từng làm, dù thưa thể hoàn thiện nhưng cũng đã khá được.

Chỉ có điều là Troh Bư đã thay đổi, một thay đổi cần thiết để tồn tại và phát triển nhưng … việc bảo tồn lan thì thay đổi không kịp để thích ứng với điều kiện mới mà thôi.

Dự là nếu cứ cái đà thay đổi này thì du lịch Troh Bư sẽ phát triển, khởi sắc nhưng công tác bảo tồn lan chắc chắn sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn.

Mình đang bỏ lãng phí thời gian vì như đã nói ở trên ... bảo tồn lan là cơ hội.

Tính cấp bách của công việc này cũng là cái để đủng đỉnh không có chỗ đứng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Một năm nay mình không phát triển nổi một giống loài mới cho khu bảo tồn lan; trong khi số lượng thì suy giảm.

Ai cũng bảo và mình cũng thấy … việc bảo tồn lan rừng Việt Nam ngày sẽ càng khó khăn thêm.

Mình sẽ cố gắng, nhất định mình sẽ cố gắng.

Nhưng sao mà… giống như hô khẩu hiệu quá

Mình đang bỏ lãng phí thời gian , quá lãng phí thời giannnnn. Huhu!

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác