Mình có duyên với Nha Trang à!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2974
  • Tổng lượt truy cập 10,241,795

Fanpage facebook

Ngày đăng: 04/02/2013, 03:19 pm

Mình có duyên với Nha Trang à!

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
07/17/2011 11:23 pm

Mình lại có một chuyến đi Nha Trang nữa rồi này. Tối qua, quãng 9h30 mình có mặt ở Nha Trang.

Đáng ra hôm nay mình sẽ về lại Buôn Ma thuột vì lớp Thờ sờ của mình đã nhập học trở lại từ...hôm qua.

Nhưng đúng là thế thì  không hề ổn tí nào, vì nếu thế trẻ con sẽ không xem nhạc nước ở VinPearl land được.

Kể cũng tội vì đúng ra kế hoạch đi chơi hè của Trà bờm, Giang còi là đi chơi động Phong Nha và ra tới tận Hà Nội, Hải Dương.

Lần lữa mãi vì không thu xếp được thời gian  nên đi Nha Trang cũng đã là ...bí bét lắm.

Hôm qua, mọi người lên đường từ sớm, còn mình thì ...may quá, vớt vát được gần hết một ngày học.

Nhưng mà mình vẫn.. .lo kinh.

Không ngại không được  vì môn Tin học lần này học có ...nhõn 3 ngày.

Vậy mà nếu suôn sẻ thì ít ra mình cũng phải vắng mất...nửa số tiết.

Trường kì này chắc...cấm thi, cho mình về đuổi gà đựơc luôn quá.

Trời ơi, tại sao mọi người ai cũng khoái đi Nha Trang mà mình thì luôn kẹt với nó như thế này.

Đã thế mình lại còn hay được đi xuống đây nữa chứ.

Đi nhiều đến nỗi xuống Nha Trang mình chả còn thấy vui nữa.

Buổi tối Nha Trang, mình toàn ở khách sạn coi ti vi vì thấy thế còn sướng hơn lang thang ra ngoài đường.

(Nói ra kiểu này, chắc bà con Nha Trang nhìn mình ...muốn phát ghét.)

Nhưng mà ối giời ơi! Đúng là mình có duyên với Nha Trang thật đấy.

Vài ngày nữa có khi mình lại phải xuống đây thêm ...vài ngày nữa cho mà xem./.

 

 

Dung at 07/18/2011 02:47 pm comment

vay ma em chua di Nha Trang do a.hihi

Úi chà! vậy thì chúc mừng em nhé.

trang at 07/17/2011 11:31 pm comment

Hy vọng cái "có khi" đó sẽ thành sự thật.

Vậy là môn tới sẽ học ở Nha trang thật à? Chết tui rồi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác