Mai mình đi Phú Yên

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3960
  • Tổng lượt truy cập 10,264,694

Fanpage facebook

Ngày đăng: 30/01/2013, 10:18 pm

Mai mình đi Phú Yên

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
05/23/2011 06:25 pm

Mai mình có việc đi công tác Phú Yên.

Chuyến đi có lẽ mất khoảng chừng 3 ngày.

Vừa hay mình kịp sửa xong cái máy ảnh.

Sáng đem ra Bảo hành mà buồn quá.

Ngừơi ta bảo chắc chắn nó "Đai" rồi.

Không hi vọng  sửa đựơc, mà nếu thay ống kính thì thà đi mua máy khác còn hơn.

Mình chán quá vì mới mua nó đựơc hơn  một năm.

Còn chưa hết thời gian bảo hành.

Lần trước cũng một em Sony xinh xẻo, ra đi không kèn, không trống.

Vì hư màn hình tinh thể lỏng, đúng ngay sau khi hết bảo hành dăm ngày.

Mà mình có duyên với cái lũ máy ảnh này thật đấy.

Ngày xưa khi còn đi học mình đã bắt đầu táy máy rồi.

Tự làm lấy cho mình một cái máy phóng và tự tay rửa ảnh.

Ra hình không bằng thợ nhưng kể cũng vui phết.

Chỉ tội đốt phim... hơi bị tốn.

Giờ lên kỹ thuật số thì ...tốn máy?

Nếu cái này mà hỏng thật thì cứ như là ...ăn gỏi ấy.

Số mình hay được đi xa.

Và mình yêu nghệ thuật nhiếp ảnh.

Có thể chụp không đẹp lắm nhưng cũng gọi là biết chụp.

Hình của mình giờ bát ngát trên Vi Wiki rồi.

Nó còn được mọi người tha đi ối nơi nơi.

Khiến lâu, bất chợt gặp... cũng gọi là vui ra phết.

Như vậy là số mình còn son chán.

Xin lỗi Ông trời vì hôm qua con đã trách nhầm người.

Con đã được người ưu ái nhiều nhưng vì con tham quá nên chỉ hơi tí đã kêu ca.

Từ rày về sau con hứa không thế nữa.

Xin Ông trời tiếp tục thương và mãi mãi yêu con nhé.

Con xin cảm ơn./.

hoang at 05/25/2011 06:20 pm comment

hic giống em rồi ngày 20-21 vừa rồi em đi tour Phong Nha, với tour DMZ mà ko có có máy ảnh nên chịu luôn ,ko biết có đứa nào lưu lại bức nào ko nữa , thôi đành hẹn bữa khác vậy

Anh mà đi đâu ko có máy ảnh trong tay thì chán lắm, mất 50% thú vị !

Hiệp Hoàng at 05/24/2011 10:16 pm comment

anh có ghé bình định ko . Cho em vài tấm . Nhớ nhà quá anh ơi .

Anh chỉ đi PY và đí công tác ấy nên ko đi chơi được. Đang chán nè

Duc at 05/24/2011 04:07 pm comment

Anh mua máy mới thì thảy cái cũ sang em dùng tạm nhé. Hôm rồi đi ra ngoài thấy cảnh sau khi mưa đẹp quá mà giờ đâu còn máy nữa. Muốn tậu 1 em mà Bác bảo cháu chưa  được phép nhé. Thương lộ bình an nhé!

Anh em mình giờ cứ vắng cái máy ảnh là như người cụt tay ấy nhỉ. Đúng là đi nhiều thấy những cảnh đẹp mà ko chụp được  thì cũng khó chịu làm sao ý

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác