Lan con trong vườn Trohbư nhà mình nè!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 980
  • Tổng lượt truy cập 10,289,679

Fanpage facebook

Ngày đăng: 01/03/2013, 04:37 pm

Lan con trong vườn Trohbư nhà mình nè!

22:22 - 20/08/2011 Đỗ Tuấn Hưng NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN

Đây là ảnh một cây Lan con trong vườn Trohbư nhà mình nè!Thực ra đây không phải là cây duy nhất. Lâu này mình cũng đã có chụp hình và khoe rồi nhưng hôm nay lần xem ảnh trong máy điện thoại, thấy nó hào hứng quá nên...khoe thêm.


Đây có lẽ là một cây Hoàng Thảo Hồng nhạn, nó cũng giống giống Dáng Hương nhưng lá hơi ngắn và dầy nên mình nghĩ như thế.

Trời ơi mình thích nó quá đi.

Thực ra ngay từ đầu, khi mình đưa lan quay  lại với rừng trong vườn Trohbư, mình đã nghĩ chắc chắn sẽ có kết quả là như thế.

Mình luôn là người tự tin mà.

Và chả gì thì mình cũng biết...hơi bị nhiều về Phong lan.

Thậm chí bài viết về nó đủ để mình lập được một thư mục riêng.

Có tên là Nói về lan và... hơi bị hoành tá tràng đấy.

Tuy nhiên, thời gian trôi đi

Cái tự tin của mình hình như cứ bị mài mòn dần.

Cả khu rừng trong vườn Trohbư rộng là thế.

Hơn mười năm trôi qua ... chỉ có vài cây lan con xuất hiện.


Và mãi chả chịu lớn lên như là mình hằng mong.

...

Kể ra đó cũng là một thành quả to lớn.

Có ối người đam mê, o bế nàng lan hơn mình rất nhiều mà có được như mình đâu.

Mình đúng là người may mắn.

Và vì có trong tay khu vườn Trohbư rất quyến rũ với nàng lan này.

Vấn đề là mầm sống đã có rồi.

Phải làm sao cho nó lớn mau lên và phát triển thêm thật nhiều.

Cơ mà khó... vì nó như là một lẽ của tự nhiên.

Mình có muốn cũng không thể tác động  được gì ngoài việc suốt ngày  ...trông và mong.

Oái oăm thật,  vì...ngay cả trong cái chuyện này nữa.

Cũng lại là Mưu sự tại mình, mà thành sự tại trời có thương ...cho trót hay không mà thôi à. Huhu!.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác