Lại...tai nạn

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2811
  • Tổng lượt truy cập 10,275,418

Fanpage facebook

Ngày đăng: 05/02/2013, 02:54 pm

Lại...tai nạn

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
10/06/2011 10:28 pm

Mình lại ...gặp tai nạn

Biết mà, vì đang trong nạn Tam tai sẽ có rất nhiều chuyện

Năm nay là năm ở giữa,  đúng ra mình ...càng phải thật cẩn thận

Hi vọng là...sống tốt trời sẽ thương

Cơ mà nhiều lúc chẳng thể nào tránh được

Tối ....chạy xe cũng hơi vội

Qua ngã tư  ...thắng gấp có tí tẹo

Mà tự dưng... làm cái ào

Đo đất ngon lành

Lồm cồm bò dậy ...đi tiếp

Xương xiếc...ngon lành

Nhưng nghe mặt hơi rát

Thì rõ rồi

Hơi sứt sát một tí

Môi...hơi sưng sưng

Chắc nửa tháng nữa mới trở lại bình thường

Ghét thật

 

trang at 10/07/2011 08:30 am comment

chưa chắc sống tốt trời thương đâu nhé. Vậy là sắp thấy được cái mặt cực xấu của chú rồi. Ai bảo tháng trước chê cháu làm gì, một đều nhé,hihi

Vậy là trời thương lắm rồi ý. Nếu ko ko nhẹ nhàng thế đâu cháu. Cơ mà làm gì mà...dã man thế

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác